Đau lòng hoàn cảnh anh shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng: Vợ con bơ vơ trong căn chái chưa đầy 10m2

BeoMoon9865

New member
4d7a3a08483023205378.jpg


"Anh Thành ra đi quá đột ngột và đau đớn, mẹ con em ngày mai không biết ra sao" - chị Đinh Thị Đào, vợ của anh shipper xấu số chia sẻ trong nước mắt

Chiều 23/1, trong căn nhà cấp 4 dột nát nằm sâu hun hút trong lối nhỏ thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, rất đông bà con hàng xóm và cả những người xa lạ đến thắp hương, chia buồn với người thân anh Trần Thành (31 tuổi) - nam shipper bị đánh chấn thương sọ não, tử vong.

Dù sự việc xảy ra đã gần 1 tuần nhưng chị Đinh Thị Đào vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại nỗi đau quá đỗi nghiệt ngã này.

**Khuya định mệnh đó...**

Giọng nghẹn ngào, chị Đào kể lại: Khuya 17/1, sau khi về đến nhà, anh Thành có chia sẻ ngắn gọn câu chuyện bị người nhà khách hàng hành hung.

"Thấy chồng có vẻ mệt mỏi nên để anh nghỉ ngơi, tôi cũng không hỏi han gì thêm. Ngờ đâu một lúc sau thấy chồng có biểu hiện ngất lịm dần, tôi hốt hoảng gọi người thân, hàng xóm điện cấp cứu nhưng không kịp. Anh ấy ra đi quá đột ngột và oan ức", chị Đào nấc nghẹn

724064ea56584deca966.jpg


**Cuộc đời nghèo khổ của anh Thành**

Ngồi bên động viên chị Đào, ông Trần Dũng (chú ruột của anh Thành) rơm rớm nước mắt: "Lúc Thành mới 3 tháng tuổi thì bố mẹ đường ai nấy đi, Thành được gửi cho ông bà nội chăm sóc. Lớn lên, nó đi làm đủ thứ việc kiếm sống. Ai cần việc gì kêu, nó cũng chẳng nề hà, cần cù kiếm tiền để phụ giúp bà.

Năm 2018, Thành đi làm ăn xa thì gặp gỡ, nên duyên với chị Đào. Cưới nhau, cả hai đều thuộc diện khó khăn nên bà con trong họ bàn bạc, dành cái chái của nhà thờ tộc cho vợ chồng Thành trú ngụ".

Theo ông Dũng, 7 năm qua, cái chái rộng chưa đầy 10m2 ấy chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, một cái tủ và vài vật dụng đơn giản. Tài sản lớn nhất của vợ chồng Thành có lẽ là đứa con gái bé nhỏ. Giờ anh Thành mất, ông Dũng cùng bà con trong tộc lại một lần nữa dành thêm một góc nhỏ của nhà thờ để lập bàn thờ. Còn cái chái bao năm qua vẫn sẽ là chỗ tránh nắng che mưa của hai mẹ con chị Đào trong những ngày tháng sau này

"Thành chăm chỉ, làm lụng vất vả, mò cua bắt ốc đủ cả để lo cho vợ con. 2 năm nay, ngoài làm thuê đủ thứ, Thành nhận chạy giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Thật không ngờ mọi việc xảy ra quá nhanh và đau đớn. Tôi đang canh cánh nỗi lo, không biết thời gian tới hai mẹ con cháu Đào sẽ ra sao khi đã vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha - trụ cột của gia đình" - ông Dũng trào nước mắt.

744385adc2b99aee6468.jpg


**Món quà Tết chưa kịp trao...**

Đến giờ, chị Đào dường như vẫn không tin vào những gì đã xảy ra: "Thương anh Thành vất vả, em dành dụm tiết kiệm, mua cho anh đôi giày, bộ quần áo mới để Tết này có cái mặc cho tươm tất. Thật không ngờ đồ mua về còn đó, anh còn chưa mặc thử thì đã ra đi mãi mãi

Mấy hôm rồi, đêm nào nằm ngủ, bé con cũng nằm mơ rồi gọi ba. Nhìn con thơ rồi ngước lên di ảnh chồng, em đau như đứt từng khúc ruột", chị Đào nghẹn giọng.

420abc8282b41dd38b88.jpg


**Diễn biến vụ việc**

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 23/1, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Minh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) và Trần Hoàng Thiên (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Phước, Hòa Vang) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Công an xác định: Chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước) đặt mua hàng trên mạng. Số hàng được anh Trần Thành giao đến nhưng chị Thảo chưa chuyển trả tiền.

Khoảng 23h ngày 17/1, anh Thành đến nhà để gặp chị Thảo giải quyết vụ việc thì xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng xông vào đánh vào vùng đầu anh Thành.

Nghe thông báo có người gây gổ nên Trần Hoàng Thiên (em chị Thảo) dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh Thành.

Khi được người thân can ngăn, nhóm này mới dừng tay. Anh Thành về nhà, lên giường nằm nghỉ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top