Trái tim cộng đồng thể thao Thái Lan tan nát khi HLV Kanokporn Donsamran của tuyển karate quốc gia đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng vào rạng sáng ngày 17-12, tại tỉnh Loei, Thái Lan
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chiếc xe chở chị Kanokporn đã va chạm với xe tải chở mía khi đang lưu thông trên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn thương tâm này, nữ HLV 38 tuổi đang trên đường về nhà sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển karate Thái Lan tại SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà Bangkok.
Nhà chức trách Thái Lan cũng cho biết thêm, ngoài xe của chị Kanokporn và xe tải chở mía, còn có một phương tiện khác liên quan đến vụ tai nạn tại hiện trường. Tất cả các phương tiện được nhận định đang di chuyển với tốc độ cao vào thời điểm xảy ra sự cố
Sự ra đi đột ngột của chị Kanokporn khiến giới thể thao Thái Lan không khỏi bàng hoàng và xót xa vô cùng. Trong những năm gần đây, chị được xem là một trong những nhân tố then chốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công vượt bậc của karate Thái Lan.
Dưới sự dẫn dắt tài tình của chị, tuyển karate Thái Lan đã thi đấu cực kỳ bùng nổ tại SEA Games 33 vừa qua, giành được tổng cộng 11 huy chương gồm 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ - một thành tích đáng tự hào!
Trước mất mát to lớn này, Hiệp hội Karate Thái Lan đã gửi đi thông báo bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình chị Kanokporn Donsamran.
Hiệp hội Karate Thái Lan đã đăng tải thông tin chia buồn trên mạng xã hội: "Hiệp hội Karate Thái Lan xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bà Kanokporn Donsamran, vợ của Tổng thư ký Hiệp hội. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bà".
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chiếc xe chở chị Kanokporn đã va chạm với xe tải chở mía khi đang lưu thông trên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn thương tâm này, nữ HLV 38 tuổi đang trên đường về nhà sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển karate Thái Lan tại SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà Bangkok.
Nhà chức trách Thái Lan cũng cho biết thêm, ngoài xe của chị Kanokporn và xe tải chở mía, còn có một phương tiện khác liên quan đến vụ tai nạn tại hiện trường. Tất cả các phương tiện được nhận định đang di chuyển với tốc độ cao vào thời điểm xảy ra sự cố
Sự ra đi đột ngột của chị Kanokporn khiến giới thể thao Thái Lan không khỏi bàng hoàng và xót xa vô cùng. Trong những năm gần đây, chị được xem là một trong những nhân tố then chốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công vượt bậc của karate Thái Lan.
Dưới sự dẫn dắt tài tình của chị, tuyển karate Thái Lan đã thi đấu cực kỳ bùng nổ tại SEA Games 33 vừa qua, giành được tổng cộng 11 huy chương gồm 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ - một thành tích đáng tự hào!
Trước mất mát to lớn này, Hiệp hội Karate Thái Lan đã gửi đi thông báo bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình chị Kanokporn Donsamran.
Hiệp hội Karate Thái Lan đã đăng tải thông tin chia buồn trên mạng xã hội: "Hiệp hội Karate Thái Lan xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bà Kanokporn Donsamran, vợ của Tổng thư ký Hiệp hội. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bà".
Nguồn: kenh14.vn