Đau lòng: Dòng người thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân vụ cháy nhà trọ Trung Kính

EchDev

New member
Sáng 25/5, cả một đoàn người đã đổ về căn hộ bị cháy ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) để thắp nhang chia buồn với những người không may ra đi

fa79ae7238fdeae16038.jpg


Đã hơn một ngày trôi qua kể từ vụ cháy thương tâm ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), không khí buồn bã vẫn đang bao trùm cả con ngõ nhỏ. Hình ảnh kinh hoàng của đám cháy vẫn ám ảnh từng người dân nơi đây, ai cũng xót xa và không thể tin nổi điều đó lại xảy ra

8359af701bfebea22906.jpg


Ngày 25/5, trời Hà Nội mưa phùn nhẹ nhưng rất đông người từ khắp nơi vẫn về đây thắp nhang cho những nạn nhân xấu số...

46b106ebdb03417fe397.jpg


6b3f8bb1d73bea4718d9.jpg


bf6078f7b8b86df46b2c.jpg


Nhiều người không kìm được cảm xúc mà bật khóc nghẹn ngào

10a70ff25c4fe542bced.jpg


Bà H. có một người cháu không may qua đời trong vụ cháy rạng sáng 24/5. "Tôi giờ không biết nói gì nữa, thật sự rất buồn, cháu còn quá trẻ", bà H. chia sẻ đầy xót xa.

fa72b56f99ec8e6b4177.jpg


Bạn Hồ Minh Trọng (sinh năm 2004 – sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) sống ngay cạnh căn nhà xảy ra vụ cháy kinh hoàng. Mỗi lần nhìn vào căn nhà đó, Trọng lại rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng rạng sáng 24/5. Chiếc bàn thờ tạm được đặt ngoài cửa, mỗi khi đi qua, Trọng lại ghé thắp nhang chia buồn với các nạn nhân ️

ad1970e2382ec5426244.jpg


Tranh thủ giờ tan học, chị Đỗ Thị Hiền ghé qua nơi xảy ra vụ cháy để thắp hương cho các nạn nhân. Vì lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường nên chị Hiền tranh thủ vái vọng từ bên ngoài. Chị Hiền tâm sự: "Tôi nghe tin có 2 bạn cùng huyện tôi không may mất trong vụ cháy, thật sự rất bàng hoàng và thương tiếc. Đây là sự mất mát quá lớn với các gia đình nạn nhân, rất mong người thân sớm vượt qua nỗi đau này"



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top