Chang2k69452
New member
Chiều 11/3 vừa rồi, HAGL đã có trận đấu khiến fan phải "đau tim" khi hai lần dẫn trước Viettel nhưng cuối cùng vẫn bị gỡ hòa. Đúng là may mắn chưa mỉm cười với thầy trò HLV Kiatisuk dù đã được "buff" lợi thế sân nhà rồi đó các bạn ơi!
HAGL chạm trán Viettel ở vòng 4 V.League 2022 tại sân Pleiku chiều 11/3. Những phút cuối trận, khán đài chứng kiến cảnh tượng nhóm cầu thủ dự bị HAGL liên tục hô hào, cổ vũ đồng đội trên sân nỗ lực tấn công (Ảnh: Hiếu Lương)
Kết quả hòa 2-2 chung cuộc khiến các cầu thủ thất vọng muốn "toang" luôn
Sau tiếng còi kết thúc, Xuân Trường nằm dài trên sân với vẻ mặt mệt mỏi lẫn thất vọng vô cùng. Anh "quẩy" hết mình trong 74 phút trên sân, cùng team có hiệp 1 siêu đỉnh nhưng hiệp 2 lại không giữ được phong độ
Minh Vương cũng có hình ảnh tương tự người bạn thân của mình. Anh vào sân từ phút 66 thay Tuấn Anh nhưng chưa kịp tạo được những pha bóng tấn công ấn tượng thì hết trận rồi
HAGL đã phải trải qua hai trận liên tiếp thủng lưới hai bàn. Hàng thủ của đội bóng phố Núi quả thực có một ngày làm việc vất vả không chịu nổi
Trung vệ Kim Dong-su bị Geovane Magno "qua mặt" ở bàn thắng đầu tiên. Đến bàn thứ hai, anh cũng không kịp ngăn cản Hoàng Minh đối mặt với Tuấn Linh
Nguồn: kenh14.vn