Đau lòng: Con trai khóc thét rồi nôn mửa mỗi lần ngồi xe hơi, 2 năm sau mẹ mới phát hiện sự thật kinh hoàng đằng sau

PandaCandy1673

New member
217ded7a7f9c63440f29.jpg


Suốt một khoảng thời gian dài, chị Nicola đã phải đau đầu với tình trạng của cậu con trai 18 tháng tuổi. Cứ hễ được bế lên ghế ngồi trên xe là cậu bé lại khóc ré lên, cáu gắt và nôn ói liên tục. Ban đầu chị cứ nghĩ con mình bị say xe thôi, ai ngờ sự thật lại đáng sợ gấp trăm lần

Chị Nicola Griffiths, một mẹ bỉm sống tại Anh kể lại, cậu con trai Max 18 tháng tuổi của chị cứ mỗi lần lên xe là bắt đầu mè nheo, khóc lóc thậm chí nôn mửa tùm lum. Cả chị và anh Nigel - chồng chị - đều rất lo lắng nhưng vẫn nghĩ đơn giản là con bị say xe nên mới phản ứng dữ dội thế.

777be810ca98ea0b8a25.jpg


Mỗi chuyến đi, Max đều la hét và khóc ầm ĩ cho đến khi nôn thì thôi. Chị Nicola từng định mua thuốc chống say xe cho con, nhưng bác sĩ bảo Max còn bé quá chưa uống được loại thuốc này. Thế là những trận "drama" của Max dần trở thành chuyện thường ngày, hai vợ chồng chị buộc phải chấp nhận, cứ nghĩ qua thời gian thằng bé lớn dần sẽ bớt

Cho đến một hôm trời nóng như thiêu, anh Nigel để Max cởi trần ngồi trên xe. Và chính hành động này đã giúp gia đình phát hiện ra một sự thật tồi tệ không tưởng!

b0847bdec4b39d241b12.jpg


Như mọi khi, Max vừa lên xe là bắt đầu quấy khóc và la hét. Về đến nhà, anh Nigel bế con vào trong thì bỗng thấy trên lưng cậu bé có một mảng da đỏ ửng lên. Tưởng con bị ong đốt hay sao đó, vợ chồng chị Nicola lục tung cả xe nhưng không thấy gì. Cuối cùng họ mới nghĩ đến việc kiểm tra chiếc ghế.

Và WTF! Họ phát hiện ngay dưới lớp vải bọc đệm ghế có một chiếc đinh nhựa chĩa ngược ra ngoài. Nghĩa là suốt thời gian qua, chiếc đinh này đã đâm vào cột sống của Max mỗi khi cậu bé ngồi lên ghế. Đây chính là lý do khiến Max đau đớn và khóc thét như vậy!

8bbe53aa693e753ee2b4.jpg


Phát hiện này làm chị Nicola đau lòng muốn vỡ òa. Chị nghĩ nếu hôm đó không cho Max cởi trần, không biết đến bao giờ con mới thoát khỏi "địa ngục" này? Người mẹ đến từ Farsley, West Yorkshire chia sẻ: "Điều này giống như chúng tôi đã buộc con lên ghế tra tấn gần như mỗi ngày trong suốt 2 năm qua. Tôi cảm thấy quá kinh khủng. Mà lỡ như chúng tôi gặp tai nạn va chạm, thật không dám tưởng tượng chiếc đinh này sẽ đâm vào cột sống con tôi như thế nào nữa"

8e7541ebb1bccc5e6e63.jpg


Vừa đau lòng vừa bức xúc đến tức nghẹn, chị Nicola đã liên hệ với công ty sản xuất ghế ngồi xe hơi để phản ánh. Phía công ty đã chính thức xin lỗi vì những gì Max phải chịu đựng, họ đề nghị thu hồi chiếc ghế lỗi và đền bù cho gia đình một chiếc ghế mới.

Chị Nicola kể: "Ngay khi thằng bé ngồi vào chiếc ghế khác, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Nó không còn khóc hay nôn ói nữa và trông rất thích thú trong mỗi chuyến đi luôn"

Giờ chị Nicola không còn tin tưởng chất lượng sản phẩm của công ty đó nữa rồi và quyết định chuyển sang dùng thương hiệu khác uy tín hơn.

cdccfe2b59edfab5b1ed.jpg


"Tôi là mẹ của con và đáng lẽ phải bảo vệ con tốt nhất. Đôi lúc tôi cảm thấy Max có lẽ đã rất ghét tôi mỗi lần tôi bắt nó ngồi vào chiếc ghế đó. Con chắc không hiểu sao mẹ lại hành hạ mình như thế. Max còn quá bé, không thể nói hay giải thích được. Nó chỉ biết phản ứng và tự khiến mình phát ốm lên", chị Nicola nghẹn ngào.

Về phía công ty cũng thừa nhận do lỗi sản xuất khiến khách hàng gặp chuyện tệ như vậy. Tuy nhiên họ vẫn khẳng định chất lượng sản phẩm vô cùng đảm bảo, chiếc đinh nhựa kia chỉ là một sơ xuất nhỏ ngoài tầm kiểm soát. Người phát ngôn của công ty cho hay họ đã tiến hành kiểm tra hàng loạt các sản phẩm ghế ngồi xe hơi cùng loại để đảm bảo không có trường hợp tương tự xảy ra nữa.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top