Đau lòng chuyện Diệp Khai: Tài giỏi mà "drama" thì đầy rẫy

96656ba4533d27aec60c.jpg


Nhắc đến Diệp Khai trong thế giới võ hiệp Cổ Long, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh chàng trai tài năng, vui tính, IQ cao mà lại chẳng ham danh lợi. Nghe qua thì chill phết đúng không? Nhưng thực ra, càng tìm hiểu về anh này càng thấy nặng nề đến nao lòng

Real story của Diệp Khai là con trai Diệp Bình và Thẩm Tam Nương, nhưng plot twist là background của anh dính líu đến đủ thứ bí mật giang hồ rối rắm lắm luôn. Từ bé đã được Lý Tầm Hoan nhận làm đệ tử, học luôn tuyệt chiêu Phi Đao xịn sò. Nghe thì oai đấy, nhưng cũng vì thế mà anh bị kẹp giữa đống drama của thế hệ trước, không thoát được nổi

4355a6bc89e13e4812bc.png


Điểm đau nhất là gì? Là Diệp Khai chưa bao giờ muốn cuộc đời mình toxic thế này đâu. Anh chỉ thích sống tự do, phóng khoáng, gặp chuyện khó thì xử bằng humor thôi. Nhưng không, càng đi sâu vào giang hồ, anh càng nhận ra mình không thể escape khỏi thân phận này. Những mối thù từ mấy chục năm trước, những nhân vật quyền lực, tất cả đều kéo anh vào cuộc chiến mà anh chẳng muốn join chút nào

Cái bi kịch của Diệp Khai nó rõ ràng nhất khi anh phải đứng giữa quá khứ ba mẹ và tương lai của chính mình. Võ công dù có cao đến mấy cũng không xóa được những gì đã xảy ra trước khi mình sinh ra. Càng muốn bình thường, càng bị past kéo về. Đúng kiểu "không muốn drama nhưng drama cứ tìm đến" ấy

Nhưng mà phải công nhận, điều khiến Diệp Khai khác biệt so với đám nhân vật bi kịch khác là anh không để hoàn cảnh biến mình thành người toxic. Khác với Phó Hồng Tuyết - người bị thù hận làm mù quáng, Diệp Khai vẫn giữ được sự tỉnh táo và bao dung. Anh hiểu rằng nếu cứ sống vì món nợ của thế hệ trước, thì mình sẽ mãi mãi bị stuck trong vòng lặp ân oán không hồi kết

828766bb4a06eab857d7.png


Cho nên, bi kịch của Diệp Khai không phải là thiếu talent hay không có tình yêu nhé. Ngược lại, anh có tất cả những thứ mà nhiều người khác ao ước. Cái đau của anh là phải mất cả đời để giành lại quyền quyết định cuộc sống của chính mình, thay vì được tự do từ đầu

Cổ Long đã tạo ra ở Diệp Khai một kiểu anh hùng rất khác. Anh không cần flex là người mạnh nhất thiên hạ hay đứng đầu giang hồ. Điều anh muốn đơn giản lắm: tự do và quyền sống theo cách mình thích. Nhưng để có được điều nghe vẻ basic ấy, Diệp Khai phải đi qua biết bao nhiêu drama, âm mưu và ân oán chứ không đùa ‍

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top