Trời ơi, đau lòng quá mọi người ơi Sinh viên Nguyễn Xuân Khải của trường Đại học Phương Đông chỉ còn đúng 1 tháng nữa thôi là cầm bằng tốt nghiệp rồi. Nhưng ngọn lửa trong đêm 24/5 đã cướp đi sinh mạng của một người con ngoan, một bạn sinh viên học giỏi, một người bạn tốt bụng với mọi người...
Sáng ngày 25/5, đại diện Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội cùng lãnh đạo, thầy cô trường Đại học Phương Đông và cả lớp 520401B nơi Khải đang theo học đã đến thăm viếng, tiễn bạn về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Không khí tang thương quá mọi người ơi Cô Nguyễn Thị Như Hoa - Phó Trưởng khoa KT-QTKD chia sẻ nghẹn ngào: "Các thầy cô đều coi sinh viên như con em trong nhà, biết tin của em, các thầy cô và tập thể lớp vô cùng thương tiếc. Khải là một sinh viên rất ngoan ngoãn, tích cực học tập, em vừa thi xong môn cuối cùng, tháng 6 này là nhận bằng tốt nghiệp ra trường rồi. Mong gia đình em sớm vượt qua nghịch cảnh."
Khải là con trai út trong nhà, trên cậu có hai chị gái. Gia đình làm nông nghiệp thôi.
Chị Vũ Thị Minh Hằng - Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Hội SVVN TP. Hà Nội cũng đến thăm viếng, động viên gia đình.
Cả lớp 520401B đến tiễn bạn Chiều nay, các bạn sẽ cùng gia đình tiễn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhìn đám bạn đồng trang lứa với em, chị gái của Khải òa khóc từ ngoài cổng luôn. Mới hôm trước thôi mà, sau khi thi xong môn cuối, Khải còn gọi điện về hẹn ngày về quê cơ mà...
Nguồn: svvn.tienphong.vn