Đau lòng cảnh tiễn đưa hai mẹ con ra đi mãi mãi trong vụ án kinh hoàng ở Bắc Ninh

MèoCon2k5

New member
Tiếng khóc nghẹn ngào vang khắp con ngõ nhỏ ở phường Việt Yên (Bắc Ninh) khi người thân, hàng xóm lần cuối tiễn chị Nguyễn Thị N. và con nhỏ về nơi an nghỉ

fdb6058df7d7724e54a7.jpg


25a96afe3d73d25895cc.jpg


Nhìn lại vụ việc đau lòng: Khoảng 18h ngày 20/6 vừa rồi, tại nhà ông N.V.chữ ở TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (sinh năm 1995, con ruột của ông C.), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990, trú xã Bắc Lũng, Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công chị N., cháu N.H.P. (sinh năm 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (sinh năm 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (sinh năm 2011, con nuôi của ông C.).

Hậu quả quá đau lòng: Chị N. (con ruột ông C.), cháu P., cháu B. và cả đối tượng Tuyên đều tử vong. Chị N. (con nuôi ông C.) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

deebfc508dfb339d5841.jpg


075f8775a71817b56270.jpg


b78f4263b1c20456a457.jpg


47e85681158cc5282484.jpg


Sáng 22/6, bà con hàng xóm, người thân đau buồn tới tiễn chị N. và con gái lần cuối Con trai chị N. cũng tử vong trong vụ án được đưa về nhà chồng cũ (phường Đa Mai, Bắc Ninh) để an táng. Sau khi ly hôn, bé trai ở cùng bố nên được đưa về đó.

6ee32e9592e8fde25528.jpg


41c30dd161cee0483844.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top