Đau lòng cảnh thi thể không được nhận dạng, đưa thẳng đến mồ chôn tập thể ở Indonesia

bbb9addb17678a71908c.jpg


Chính quyền địa phương ở đảo Sulawesi, Indonesia vừa chia sẻ một thực tế đau lòng: họ không có đủ thời gian và nhân lực để chờ người thân đến nhận dạng từng thi thể Lý do là phải ưu tiên giải cứu người còn sống, đồng thời lo ngại về nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Một đội ngũ nhân viên phụ trách nhận dạng thi thể tại bệnh viện Palu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 6 ngày liền, nỗ lực thu thập dữ liệu của hơn 700 thi thể - từ lấy dấu vân tay, kiểm tra nha khoa đến ghi chép các đặc điểm như sẹo hay hình xăm. Nhưng quá trình này đã phải kết thúc vào ngày 4/10 với thông báo rằng từ nay tất cả thi thể tìm thấy sẽ được đưa thẳng đến nơi chôn cất

Trong những ngày qua, 72 chuyên gia giám định và nhân viên y tế từ khắp Indonesia đã nhận dạng được 218 nạn nhân. Còn những người chưa được nhận dạng thì được chôn tập thể ở Paboya, các ngọn đồi tại thành phố Palu.

293905549a840b9a2048.jpg


Tính đến sáng 4/10, số người thiệt mạng do thảm họa kép tại Indonesia là 1.424 người. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều nữa

Tại các làng Petobo và Balaroa, đội cứu hộ phải di chuyển cực kỳ cẩn trọng qua những đống đổ nát. "Chúng tôi đang ở một trong những khu vực khó tiếp cận nhất sau thảm họa. Có thể có khoảng 2.000 người đã tử nạn ở đây," một thành viên cho biết

Ở Petobo, cả ngôi làng bị vùi trong hàng mét bùn, ước tính vẫn còn hàng nghìn người thiệt mạng chưa được tìm thấy. Đến 3/10 mới chỉ có 19 nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực này.

Nhà cửa, cây cối, xe cộ bị lật ngược hết, cả ngôi làng chỉ còn lại đống đổ nát chỉ sau vài phút thảm họa ập đến. Trên những bức tường đổ nát là những lời nhắn đau lòng của cư dân gửi đến người thân rằng họ vẫn còn sống, kèm theo đó là hình ảnh của các em nhỏ mất tích

Tổ chức Save the Children đang rất lo lắng về tình trạng của trẻ em khi mất nhà cửa, mất người thân hoặc bị chia cách với bố mẹ. Nhiều em đang phải ngủ ngoài đường, trong khi việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình bị cản trở do cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin liên lạc, giao thông bị hư hại nặng nề.

Theo The Guardian, trong khi một số khu vực ở Palu không bị ảnh hưởng nhiều, thì những nơi như Donggala, bãi biển Talise, Petobo, Sigi và Balaroa bị tàn phá nặng nề đến mức người ta miêu tả như "khung cảnh ngày tận thế"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top