Nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng, đông đảo người thân và hàng xóm đến thắp hương, tiễn biệt những người ra đi quá đột ngột
Clip: Xót xa hình ảnh căn nhà sau vụ cháy
Sáng 25/5, con ngõ nhỏ phố Trung Kính mưa rơi lất phất, càng làm không khí tang thương cho 14 nạn nhân trong vụ cháy đêm hôm trước thêm phần đau thương. Những người ra đi phần lớn đều còn rất trẻ, tuổi đời còn nhiều dang dở.
Có người còn đang ngồi trên giảng đường, có người vừa mới kiếm được việc làm... Cũng có những cặp đôi chỉ còn vài tháng nữa là sẽ về chung một nhà, chuẩn bị xây tổ ấm nhỏ với những đứa con đáng yêu...
Thế nhưng, tất cả ước mơ và hạnh phúc gần kề ấy đã bị ngọn lửa hung tàn trong đêm 24/3 thiêu rụi mất rồi Giờ đây, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn và nỗi đau thấu trời của những người ở lại.
Chú của nạn nhân V.N.L. (25 tuổi, Bát Xát, Lào Cai) nghẹn ngào khi bước chân đến căn nhà trọ nơi cháu gái thân yêu đã ra đi:
"Em vừa ra trường đại học, 25 tuổi, vừa bắt đầu đi làm thì xảy ra chuyện này. Vừa rồi em đã có công việc ổn định, đang chuẩn bị xây dựng gia đình..." - một tương lai mà người chú nghĩ đến, nhưng giờ đây không thể nào thành hiện thực cho N.L. nữa
"Gia đình chúng tôi đau xót vô cùng, những người thân ra đi một cách oan ức trong bối cảnh quản lý nhà nước và nhận thức người dân đã phát triển như vậy, nhưng lại vì những việc làm thiếu kiểm soát. Ví dụ như vừa là nơi sửa xe, vừa là gara, lại vừa là chỗ ở. Đó là điều hoàn toàn bất cập.
Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện nghiêm túc, chứ khi đã xảy ra rồi thì còn biết làm sao nữa."
Không chỉ người thân, các hàng xóm xung quanh cũng đến đặt hương, vòng hoa tưởng nhớ những người ra đi ️
Nhiều người đã đến viếng
Như đã thông tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao ngút. Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.
Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận được. Lực lượng cứu hộ phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để dập lửa.
Nguồn: soha.vn
Clip: Xót xa hình ảnh căn nhà sau vụ cháy
Sáng 25/5, con ngõ nhỏ phố Trung Kính mưa rơi lất phất, càng làm không khí tang thương cho 14 nạn nhân trong vụ cháy đêm hôm trước thêm phần đau thương. Những người ra đi phần lớn đều còn rất trẻ, tuổi đời còn nhiều dang dở.
Có người còn đang ngồi trên giảng đường, có người vừa mới kiếm được việc làm... Cũng có những cặp đôi chỉ còn vài tháng nữa là sẽ về chung một nhà, chuẩn bị xây tổ ấm nhỏ với những đứa con đáng yêu...
Thế nhưng, tất cả ước mơ và hạnh phúc gần kề ấy đã bị ngọn lửa hung tàn trong đêm 24/3 thiêu rụi mất rồi Giờ đây, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn và nỗi đau thấu trời của những người ở lại.
Chú của nạn nhân V.N.L. (25 tuổi, Bát Xát, Lào Cai) nghẹn ngào khi bước chân đến căn nhà trọ nơi cháu gái thân yêu đã ra đi:
"Em vừa ra trường đại học, 25 tuổi, vừa bắt đầu đi làm thì xảy ra chuyện này. Vừa rồi em đã có công việc ổn định, đang chuẩn bị xây dựng gia đình..." - một tương lai mà người chú nghĩ đến, nhưng giờ đây không thể nào thành hiện thực cho N.L. nữa
"Gia đình chúng tôi đau xót vô cùng, những người thân ra đi một cách oan ức trong bối cảnh quản lý nhà nước và nhận thức người dân đã phát triển như vậy, nhưng lại vì những việc làm thiếu kiểm soát. Ví dụ như vừa là nơi sửa xe, vừa là gara, lại vừa là chỗ ở. Đó là điều hoàn toàn bất cập.
Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện nghiêm túc, chứ khi đã xảy ra rồi thì còn biết làm sao nữa."
Không chỉ người thân, các hàng xóm xung quanh cũng đến đặt hương, vòng hoa tưởng nhớ những người ra đi ️
Nhiều người đã đến viếng
Như đã thông tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh, khói đen bốc cao ngút. Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.
Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận được. Lực lượng cứu hộ phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để dập lửa.
Nguồn: soha.vn