Đau lòng cảnh người thân ngồi chờ nhận diện nạn nhân vụ cháy Trung Kính

184c963f923817a58e1d.jpg


Tại cổng Nhà tang lễ Cầu Giấy và nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), hình ảnh người thân các nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính ngồi chờ đợi nhận diện khiến ai cũng nghẹn ngào

Dưới cái nắng nóng gay gắt buổi trưa tại nhà tang lễ Cầu Giấy (Trần Vĩ, Mai Dịch), nhiều người thân của các nạn nhân vụ cháy chung cư 43 Trung Kính ngồi thẫn thờ chờ tin. Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, mệt mỏi, thất thần và đau buồn vô cùng.

Hơn 11h trưa, anh Phạm Văn Ngọc - Giám đốc công ty Cổ phần địa ốc Starland cùng vài nhân viên đến nhà tang lễ để nhận diện nhân viên. Lúc này anh vẫn chưa hết "sốc" khi biết tin anh Lê Thanh T. (quê Hưng Yên) - nhân viên công ty là một trong những nạn nhân của vụ hỏa hoạn kinh hoàng này

835e03e71c2ef13e578c.jpg


Anh Ngọc kể lại, sáng sớm, bạn gái của T. đọc báo biết tin cháy ở Trung Kính nên liên lạc với T. nhiều lần nhưng không được. Cô ấy đã báo cho các nhân viên công ty. Mọi người gọi hàng chục cuộc cho T. nhưng đều vô vọng ❌

"Khi được nhân viên báo tin, tôi gọi ngay cho T., số điện thoại thì báo "thuê bao không liên lạc được", số khác đến giờ vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Trong cuộc sống và công việc, T. là người rất ngoan, kỷ luật cao, chưa bao giờ công ty gọi mà không rep. Đến giờ tôi vẫn hy vọng mong manh là T. đang đi đâu đó thôi", anh Ngọc buồn rầu tâm sự

35ebcf75e03fb353647a.jpg


Để có thông tin chính xác, từ sáng anh Ngọc cùng nhân viên đã chia 2 nhóm: 1 nhóm đến bệnh viện Giao thông vận tải xác minh và tìm bệnh nhân, 1 nhóm đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 và Nhà tang lễ Cầu Giấy xác định danh tính nạn nhân. Trong số 14 nạn nhân thiệt mạng, hiện có 5 người bị cháy nặng không thể xác minh được danh tính

"Bố mẹ T. vừa biết hung tin và đã lên Hà Nội để xác minh ADN. Tôi và mọi người trong công ty rất buồn nhưng vẫn phải bình tĩnh xử lý công việc. Nếu không bình tĩnh thì mọi thứ sẽ rối ren. Đây là sự mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được", anh Ngọc nói

5bfaddfaa572471f3c34.jpg


Ngồi thất thần một góc, bạn N.V.K (sinh viên ĐH Bách khoa) mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau buồn. K kể, ngay khi biết tin cháy ở Trung Kính, em đã đến ngay hiện trường và được biết 2 vợ chồng anh chị họ mình (quê Bắc Ninh) đã không may, đám cháy bùng phát quá nhanh nên không kịp thoát ra ngoài

"Khi biết nạn nhân được chuyển về Nhà tang lễ Cầu Giấy, em vội đến ngay. Chị họ em 23 tuổi, làm phiên dịch tiếng Nhật, hai vợ chồng mới cưới khoảng 3 tháng thôi. Đến giờ em vẫn bị sốc và bàng hoàng, không thể tin anh chị mình đã ra đi đau đớn như vậy", em K nghẹn ngào

Tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, buổi trưa gia đình một nạn nhân (quê Thái Bình) mới có mặt để nhận diện con mình. Tuy nhiên do nhiều thi thể bị cháy nặng nên gia đình vẫn chưa biết con mình đang nằm ở đâu. Không thể tin con mình đã ra đi, người nhà đã khóc ngất và gọi tên con không ngừng

b591c001e9fec9b9ea6d.jpg


Như đã thông tin, vào khoảng 00h46 phút sáng 24/5, UBND phường và Công an phường Trung Hòa nhận được tin báo cháy tại số nhà 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau đó đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng loạt lực lượng từ quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng của TP Hà Nội tới hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 1h15, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các hộ liền kề. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước, làm mát và tìm kiếm người bị nạn. Đến 1h26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã cứu được 7 người. Tính đến sáng nay, vụ cháy khiến 14 người chết, 6 người bị thương

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top