Sáng 24/5, không khí tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 trở nên nặng nề và đau thương khi người thân các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) lần lượt có mặt.
Vào khoảng 9h10 cùng ngày, phóng viên ghi nhận lực lượng chức năng đã chốt chặn khu vực, chỉ cho phép người có liên quan được vào bên trong. Bên trong, các cán bộ công an và pháp y đang khẩn trương tiến hành xác minh, hỗ trợ người thân nhận dạng thi thể các nạn nhân.
Một người phụ nữ sau khi hỏi thông tin và nhận dạng nạn nhân đã không kìm được cảm xúc, bật khóc đau đớn tuyệt vọng ngay tại chỗ. Cảnh tượng đó khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.
Người phụ nữ này sau đó liên tục gọi điện về báo tin cho người thân với giọng nói nghẹn đắng: "Chị ơi, con mất rồi!". Tiếng khóc đau thương ấy như vang vọng khắp không gian, khiến không khí càng thêm nặng nề
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong tổng số 14 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn thương tâm này, có 4 thi thể được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, còn 10 thi thể được đưa về Nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Sở Y tế Hà Nội cũng đã xác nhận thông tin này trong sáng cùng ngày.
Nhìn lại vụ việc, khoảng 00h46 rạng sáng 24/5, UBND phường và Công an phường Trung Hòa nhận được tin báo cháy tại số nhà 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ từ nhiều đơn vị đã được huy động đến hiện trường.
Đến khoảng 1h15, đám cháy cơ bản được khống chế và không lan sang các hộ dân xung quanh. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát và tìm kiếm người bị nạn. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng đã cứu được 7 người. Tuy nhiên đến 7h30, vụ cháy đã khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương
Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, cách mặt phố khoảng 200m. Đây là nhà ở gia đình kiêm cho thuê trọ và sửa chữa xe điện.
Cụ thể, ngôi nhà gồm 1 căn 2 tầng, 1 tum có sân phơi và 1 dãy nhà 3 tầng (mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước). Tổng diện tích xây dựng khoảng 150m2/205m2, phần còn lại khoảng 55m2 là sân để xe.
Nguồn: soha.vn
Vào khoảng 9h10 cùng ngày, phóng viên ghi nhận lực lượng chức năng đã chốt chặn khu vực, chỉ cho phép người có liên quan được vào bên trong. Bên trong, các cán bộ công an và pháp y đang khẩn trương tiến hành xác minh, hỗ trợ người thân nhận dạng thi thể các nạn nhân.
Một người phụ nữ sau khi hỏi thông tin và nhận dạng nạn nhân đã không kìm được cảm xúc, bật khóc đau đớn tuyệt vọng ngay tại chỗ. Cảnh tượng đó khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.
Người phụ nữ này sau đó liên tục gọi điện về báo tin cho người thân với giọng nói nghẹn đắng: "Chị ơi, con mất rồi!". Tiếng khóc đau thương ấy như vang vọng khắp không gian, khiến không khí càng thêm nặng nề
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong tổng số 14 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn thương tâm này, có 4 thi thể được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, còn 10 thi thể được đưa về Nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Sở Y tế Hà Nội cũng đã xác nhận thông tin này trong sáng cùng ngày.
Nhìn lại vụ việc, khoảng 00h46 rạng sáng 24/5, UBND phường và Công an phường Trung Hòa nhận được tin báo cháy tại số nhà 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ từ nhiều đơn vị đã được huy động đến hiện trường.
Đến khoảng 1h15, đám cháy cơ bản được khống chế và không lan sang các hộ dân xung quanh. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát và tìm kiếm người bị nạn. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng đã cứu được 7 người. Tuy nhiên đến 7h30, vụ cháy đã khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương
Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, cách mặt phố khoảng 200m. Đây là nhà ở gia đình kiêm cho thuê trọ và sửa chữa xe điện.
Cụ thể, ngôi nhà gồm 1 căn 2 tầng, 1 tum có sân phơi và 1 dãy nhà 3 tầng (mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước). Tổng diện tích xây dựng khoảng 150m2/205m2, phần còn lại khoảng 55m2 là sân để xe.
Nguồn: soha.vn