KhoaiMai9279
New member
Trận lũ lịch sử vừa qua ở Nha Trang đã để lại những câu chuyện đau lòng không ai muốn nhớ lại. Người dân phải đục mái tôn để thoát thân, thậm chí còn phải đưa thi thể người thân lên mái nhà để tránh dòng nước dâng cao. Đọc mà nghẹn ngào quá...
Mấy ngày vừa rồi, nước lũ tràn về khiến nhiều khu vực ở Nha Trang chìm nghỉm trong biển nước. Nhìn từ trên cao xuống, nước lũ đục ngầu bao phủ khắp các khu dân cư, có chỗ cao tới 3-4m luôn ấy. Mọi thứ đều tê liệt hết, cuộc sống như bị lật úp hoàn toàn.
Đến ngày 22/11, nước lũ tại Nha Trang mới bắt đầu rút, người dân tất tả chạy về nhà kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp và cố gắng cứu vớt những gì còn lại được.
Có lẽ người dân Nha Trang chưa bao giờ phải trải qua trận mưa lũ kinh hoàng như vậy. Trong lúc nhiều hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, vớt vát lại tài sản thì có những hoàn cảnh khiến ai nghe cũng phải xót xa, nghẹn ngào.
Một hộ dân phải đục tung mái tôn, đưa thi thể lên mái nhà để tránh dòng nước lũ dâng cao. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi...
Chia sẻ với mình, anh Phạm Quốc Hiệp (trú Nha Trang) kể lại, bố anh mất trước khi mưa lũ ập đến chỉ 1 ngày thôi. Trong lúc gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự thì bất ngờ cơn lũ dữ ập đến, nước dâng cuồn cuộn khiến mọi dự định mai táng đều không thể thực hiện được.
"Lúc đó chưa có liệm, cố chờ lũ rút để liệm nhưng lũ ngày một dâng cao. Mọi người phải đục mái tôn, đưa thi thể lên mái nhà. Xót xa lắm..." - anh Hiệp kể.
Trước khi lũ dâng cao nhấn chìm nhà cửa, nhiều hộ dân ở nhà cấp 4 buộc phải đục mái nhà để kịp thoát thân.
Giữa thời khắc hỗn loạn đó, hàng xóm xung quanh đã chạy sang giúp đỡ, cùng gia đình anh Hiệp đục tôn, đưa thi thể người đã mất lên mái nhà để tránh dòng nước đang lên nhanh chóng mất kiểm soát.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Hiệp nói vẫn còn thấy ám ảnh cảnh vừa cố gắng giữ an toàn cho người sống, vừa cố gắng bảo toàn sự trọn vẹn cuối cùng cho cha mình giữa thiên tai hung dữ - là điều anh sẽ không bao giờ quên được.
Anh Phong cho biết hai vợ chồng phải đục mái tôn, tránh trú nhờ bên nhà hàng xóm khi lũ dâng cao.
Anh Võ Nguyễn Đình Phong (Phường Tây Nha Trang) chia sẻ: "Giữa làn ranh sinh tử thì thực sự không nghĩ rằng lũ lớn như vậy. Khi lũ ập đến, gia đình mình chia thành 2 chiều, mình thì muốn đi nhưng vợ thì muốn ở lại để tiếp tục đưa đồ lên cao giữ tài sản. Nhưng mình nói là phải đi ngay. Nhà mình là nhà cấp 4 nên không đi ra được. Hai vợ chồng phải đục mái tôn, leo lên qua bên nhà hàng xóm để sinh hoạt nhờ nhà họ trong những ngày sau đó".
"Mưa lũ khủng khiếp, khủng khiếp quá trời luôn! Nhà mình chỉ còn một chút xíu nữa là ngập đến tận lầu 3. Không còn gì cả. Nhà có 2 đứa nhỏ phải lật đật di tản sang nhà người thân. 3 ngày nay tôi chưa gặp hai đứa nhỏ... Nhà tôi ở đây còn đỡ chứ mấy hộ dân nhà cấp 4 phải đục mái tôn, nhà có người mất cũng phải đục mái tôn đưa lên trên mái suốt 2 ngày trời. Nhìn mà xót theo" - một người phụ nữ vừa tất bật dọn dẹp vừa kể.
Bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn lầy, di dời tài sản sau khi lũ rút.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 55 người chết và 13 người mất tích.
Về tài sản, ước tính thiệt hại tính đến thời điểm này là hơn 8.980 tỷ đồng.
Như vậy, so với thời điểm 17h30 ngày 21/11, số người chết và mất tích đã tăng thêm 14 người. Mưa lũ cũng khiến gần 950 nhà hư hỏng, hơn 28.460 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập.
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày vừa rồi, nước lũ tràn về khiến nhiều khu vực ở Nha Trang chìm nghỉm trong biển nước. Nhìn từ trên cao xuống, nước lũ đục ngầu bao phủ khắp các khu dân cư, có chỗ cao tới 3-4m luôn ấy. Mọi thứ đều tê liệt hết, cuộc sống như bị lật úp hoàn toàn.
Đến ngày 22/11, nước lũ tại Nha Trang mới bắt đầu rút, người dân tất tả chạy về nhà kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp và cố gắng cứu vớt những gì còn lại được.
Có lẽ người dân Nha Trang chưa bao giờ phải trải qua trận mưa lũ kinh hoàng như vậy. Trong lúc nhiều hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, vớt vát lại tài sản thì có những hoàn cảnh khiến ai nghe cũng phải xót xa, nghẹn ngào.
Một hộ dân phải đục tung mái tôn, đưa thi thể lên mái nhà để tránh dòng nước lũ dâng cao. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi...
Chia sẻ với mình, anh Phạm Quốc Hiệp (trú Nha Trang) kể lại, bố anh mất trước khi mưa lũ ập đến chỉ 1 ngày thôi. Trong lúc gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự thì bất ngờ cơn lũ dữ ập đến, nước dâng cuồn cuộn khiến mọi dự định mai táng đều không thể thực hiện được.
"Lúc đó chưa có liệm, cố chờ lũ rút để liệm nhưng lũ ngày một dâng cao. Mọi người phải đục mái tôn, đưa thi thể lên mái nhà. Xót xa lắm..." - anh Hiệp kể.
Trước khi lũ dâng cao nhấn chìm nhà cửa, nhiều hộ dân ở nhà cấp 4 buộc phải đục mái nhà để kịp thoát thân.
Giữa thời khắc hỗn loạn đó, hàng xóm xung quanh đã chạy sang giúp đỡ, cùng gia đình anh Hiệp đục tôn, đưa thi thể người đã mất lên mái nhà để tránh dòng nước đang lên nhanh chóng mất kiểm soát.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Hiệp nói vẫn còn thấy ám ảnh cảnh vừa cố gắng giữ an toàn cho người sống, vừa cố gắng bảo toàn sự trọn vẹn cuối cùng cho cha mình giữa thiên tai hung dữ - là điều anh sẽ không bao giờ quên được.
Anh Phong cho biết hai vợ chồng phải đục mái tôn, tránh trú nhờ bên nhà hàng xóm khi lũ dâng cao.
Anh Võ Nguyễn Đình Phong (Phường Tây Nha Trang) chia sẻ: "Giữa làn ranh sinh tử thì thực sự không nghĩ rằng lũ lớn như vậy. Khi lũ ập đến, gia đình mình chia thành 2 chiều, mình thì muốn đi nhưng vợ thì muốn ở lại để tiếp tục đưa đồ lên cao giữ tài sản. Nhưng mình nói là phải đi ngay. Nhà mình là nhà cấp 4 nên không đi ra được. Hai vợ chồng phải đục mái tôn, leo lên qua bên nhà hàng xóm để sinh hoạt nhờ nhà họ trong những ngày sau đó".
"Mưa lũ khủng khiếp, khủng khiếp quá trời luôn! Nhà mình chỉ còn một chút xíu nữa là ngập đến tận lầu 3. Không còn gì cả. Nhà có 2 đứa nhỏ phải lật đật di tản sang nhà người thân. 3 ngày nay tôi chưa gặp hai đứa nhỏ... Nhà tôi ở đây còn đỡ chứ mấy hộ dân nhà cấp 4 phải đục mái tôn, nhà có người mất cũng phải đục mái tôn đưa lên trên mái suốt 2 ngày trời. Nhìn mà xót theo" - một người phụ nữ vừa tất bật dọn dẹp vừa kể.
Bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn lầy, di dời tài sản sau khi lũ rút.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 55 người chết và 13 người mất tích.
Về tài sản, ước tính thiệt hại tính đến thời điểm này là hơn 8.980 tỷ đồng.
Như vậy, so với thời điểm 17h30 ngày 21/11, số người chết và mất tích đã tăng thêm 14 người. Mưa lũ cũng khiến gần 950 nhà hư hỏng, hơn 28.460 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập.
Nguồn: soha.vn