Đau lòng cảnh hoang tàn ở Venezuela sau động đất kép: Hàng chục tòa nhà đổ sập, nhiều người mắc kẹt dưới đống gạch đá

EchPho2871

New member
Ôi trời, tin vừa nhận được từ Venezuela thật sự quá đau lòng Hai trận động đất siêu mạnh vừa xảy ra liên tiếp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Hàng loạt tòa nhà đổ sập như domino ở thủ đô Caracas và các vùng xung quanh luôn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất đầu tiên lên tới 7,2 độ richter, xảy ra gần San Felipe (cách Caracas khoảng 284 km về phía tây) vào chiều thứ Tư (24/6). Rồi chưa đầy 1 phút sau, một trận động đất mạnh hơn nữa - 7,5 độ richter - lại tiếp tục ập đến gần Yumare, cách thủ đô khoảng 293 km về phía tây

USGS dùng mô hình dự báo để ước tính thiệt hại, và con số này có thể lên tới hàng nghìn người, thậm chí có khả năng vượt quá 10.000 người. Nghe mà tim đau quá đi...

Phát biểu trước toàn quốc vào sáng sớm thứ Năm, bà Rodriguez (quan chức Venezuela) cho biết: "Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được báo cáo về 32 trường hợp tử vong" và "hơn 700 người bị thương". Bà cũng nói thêm rằng vẫn chưa có dữ liệu về La Guaira - "vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất", nằm gần thủ đô và là nơi có sân bay của thành phố.

"Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ, và hiện chúng tôi đang tiến hành các nỗ lực cứu hộ hết sức khẩn trương để cứu được càng nhiều người càng tốt", bà nói trên truyền hình nhà nước.

"Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây, chúng tôi gửi thông điệp đoàn kết và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc cùng sự hỗ trợ của mình đến những gia đình đã mất người thân trong những giờ phút khó khăn này."

Bà Rodriguez cho biết đất nước đang tập trung vào các nỗ lực cứu hộ, bao gồm cả việc các đội cứu hộ từ các quốc gia khác sẽ đến trong những giờ tới. Bà cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà ở không chính thức - điểm yếu chết người

Điều đau lòng là nhiều người Venezuela đang ở nhà khi động đất xảy ra vì thứ Tư là ngày lễ quốc gia kỷ niệm trận chiến quyết định năm 1821 trong cuộc chiến giành độc lập của Venezuela khỏi Tây Ban Nha.

Phóng viên Teresa Bo của Al Jazeera, đưa tin từ thủ đô Bogota của Colombia, cho biết khoảng 80% dân số Venezuela sống ở các khu vực thường xuyên xảy ra động đất.

"Ví dụ, tại khu vực Altamira [bị ảnh hưởng nặng nề] ở Caracas, nhiều tòa nhà bị sập được xây dựng trên nền đất trầm tích, điều này khiến chúng dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các đợt sóng địa chấn", phóng viên này cho biết. "Ngoài ra, có rất nhiều nhà ở không chính thức ở nhiều khu vực trên cả nước, và những loại nhà này không được thiết kế để chịu được động đất mạnh," bà nói thêm.

dd24b0a26eb62c8cf662.png


"Chúng tôi có nhiều tòa nhà, nhà cửa bị sập và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục tình hình bằng mọi nguồn lực hiện có, từ an ninh đến hỗ trợ dân sự", Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Các đoạn video ghi lại cảnh nhân viên cứu hộ phải leo trèo qua đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở thủ đô khi màn đêm buông xuống. Trong khi đó, người thân của nạn nhân hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ cho những người thân yêu được cho là đang bị mắc kẹt

9dd204b27f689875402c.png


"Thật không thể tin được..."

Các nhân chứng mô tả sự bàng hoàng khi trải qua hai trận động đất chỉ cách nhau chưa đầy một phút.

"Thật không thể tin được, tôi thậm chí không biết nó kéo dài bao lâu," Heidi Romero, người đang ở tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm khi động đất xảy ra, cho biết.

"Chúng tôi đã thoát ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm; đó là cách họ đưa chúng tôi ra ngoài," người chủ cửa hàng 42 tuổi nói với hãng tin AFP.

May mắn là cảnh báo sóng thần đã được ban hành nhưng nhanh chóng bị hủy bỏ sau khi nguy hiểm qua đi. Phew! ‍

Tại sao thiệt hại lại nặng nề đến vậy?

Vashan Wright, một nhà địa vật lý tại Đại học California, San Diego, giải thích với Al Jazeera rằng thiệt hại lan rộng như vậy là do Venezuela nằm trong "vùng đứt gãy trượt ngang khổng lồ" trải dài giữa mảng kiến tạo Caribe và mảng kiến tạo Nam Mỹ.

Ông Wright cho biết thêm, Caracas nằm trong một lưu vực trầm tích sâu, điều này càng làm khuếch đại thêm sóng địa chấn từ các trận động đất. Theo USGS, ước tính có khoảng 30.000 người thiệt mạng khi một trận động đất mạnh gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở các thành phố Merida và Caracas vào năm 1812.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top