## Khi đạo đức con người xuống cấp trầm trọng
Thật buồn khi giờ đây, chuyện con cái lớn lên rồi bỏ rơi cha mẹ, không chăm sóc hay thậm chí còn ngược đãi, bạo hành đã không còn hiếm gặp nữa. Kiểu "sinh con cho ai" nhưng phiên bản đời thực mà xem xong mà sốc nặng luôn á!
Điều đáng nói là chính quyền và các tổ chức ở địa phương nhiều khi cũng "ngó lơ" trước những hành vi trái đạo lý này, để mấy vụ nghiêm trọng cứ kéo dài mãi không ai xử lý. Vậy là tội ác lộng hành thôi các bạn ơi!
## Con trai cả đấm mẹ nhập viện chỉ vì... không giữ được đất
Bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, sống ở số nhà 47, đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) là nạn nhân của vụ bạo hành gia đình đau lòng này.
Nhìn mắt bà vẫn còn sưng vù, bầm tím do bị con đánh mà thương quá đi!
Bà Mai kể lại, vợ chồng bà từ Bình Định lên Gia Lai lập nghiệp từ năm 1980. Sinh được 5 đứa con, trong đó đứa con trai cả tên Lê Tấn Đức (35 tuổi, nghề sửa lốp ô tô) chính là người đã dày công nuôi nhưng giờ lại đánh đập, chửi bới mẹ già.
Đầu gối bà cũng bị thương tích vì bị con đánh đập - nhìn mà đau lòng quá!
"Lúc nào nó cũng trách móc tôi hồi xưa gia đình nhiều đất đai mà sao không giữ lại để cho nó. Cũng vì nuôi nó nên mới bán đất chứ có phải bán rồi đem cho người dưng đâu. Thế là nó thường xuyên chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà", bà Mai kể mà nước mắt rơi.
Một người hàng xóm bức xúc kể lại rằng, anh con cả không chỉ chửi bới bà Mai mà cách đây mấy tháng, giữa trời mưa to gió lớn nhưng Đức không cho mẹ vào nhà, để bà dầm mưa đến 12h đêm. Tàn nhẫn vãi chưởng!
Sau khi đi nhậu về, Đức lại "lên cơn" chửi bới mẹ, nhốt bà vào gian nhà trong và đánh đập đến thâm tím khắp người, đấm vào mắt trái mẹ mình cho bầm tím. Dù vậy bà Mai vẫn nặng lòng mẫu tử, sợ con phải đi tù nên không chịu tố cáo hành vi của con trước pháp luật. Thương mẹ quá đi mất!
## 8 người con "nhốt" mẹ già 82 tuổi suốt 3 năm - nghe mà sốc!
Sinh được 8 người con, chồng mất cách đây gần 30 năm, vất vả thân cò nuôi các con khôn lớn, rồi lo cưới xin đầy đủ. Đến lúc già yếu, bà Nguyễn Thị Má (82 tuổi) ở thôn Vĩnh Xuân, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) lại "được" các con "nuôi nhốt" trong căn nhà tồi tàn suốt 3 năm trời.
Nguyên nhân là do mới đây giữa cháu đích tôn và con trai út của cụ Má xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp quyền thừa kế tài sản, chính quyền xã phải cử người đến lập biên bản giải quyết. Phần đất còn trống nơi cụ đang ở vốn dĩ các con đã thống nhất chuyển quyền sở hữu cho con út để có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ.
Thế nhưng, người cháu đích tôn mặc dù đã được thừa kế một lô đất từ bà nội (hiện đã xây nhà ở) vẫn tự ý xây chuồng bò trên phần đất đã giao quyền sở hữu cho chú út là ông Ứng. Drama gia đình kiểu này nhìn mà mệt luôn!
Sự việc dẫn đến mâu thuẫn và giữa hai chú cháu có những hành động không hay với nhau, khiến thời gian gần đây việc chăm sóc cụ Má bị đùn đẩy. Cụ già thành "vật tế thần" cho cuộc chiến tranh giành tài sản à?
## Nhốt cha trong "chuồng" hôi thối vì cho rằng bị tâm thần
Cho rằng cha mình (73 tuổi) bị bệnh tâm thần và sàm sỡ con dâu, Nguyễn Văn Đởm, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang đã dùng dây xích trói chân cha vào nhà bếp suốt ba năm trời.
Kinh hoàng hơn, một năm trở lại đây Đởm nhốt cha trong "chuồng" rộng chừng 3m²! Đọc mà rùng mình luôn các bạn ạ!
Hàng xóm đều biết chuyện ông bị con hắt hủi, hết xích trong bếp, ngoài hành lang rồi nhốt trong "chuồng".
Ông Chính thường bị bỏ đói, bỏ khát. Có cho ăn cũng chỉ là cơm trắng với muối. Lâu lâu, ai cho gì thì ông ăn nấy. Có bữa hàng xóm cho ăn và lén nhìn qua khe cửa thì thấy ông ngồi cạnh đống phân mà ăn. Còn việc tắm rửa và vệ sinh thì bị bỏ bê hoàn toàn. Nhân văn đâu rồi???
Đại tá Trần Văn Khấu, một cựu chiến binh sống gần nhà ông Chính, khẳng định ông Chính không hề mắc bệnh tâm thần. Chỉ vì ông Chính nhớ vợ sau, hay bỏ nhà đi tìm nên bị các con bỏ đói và xích lại. Vậy mà còn đổ tội là "tâm thần" để biện minh cho hành vi tàn ác của mình!
Kết quả giám định cho thấy ông Chính hoàn toàn bình thường, không bị bệnh tâm thần. Các con ông Chính đã bị khởi tố về hành vi ngược đãi cha mẹ và bắt giữ người trái pháp luật. Cuối cùng cũng được công lý!
---
Nguồn: soha.vn