GấuChúpChíp
New member
Phát hiện 2 em nhỏ quần áo ướt sũng, lạnh run vì dầm mưa trước cổng chùa, các cô chú Phật tử tại Vĩnh Long đã nhanh chóng đưa các bé vào trong thay đồ, chăm sóc sức khỏe.
Ngày 16/6, UBND xã Ba Trị (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ngành chức năng địa phương đã đến chùa Huệ Năng (ấp An Quới 1, xã Ba Trị) để tiếp nhận và bàn giao 2 em bé bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nuôi dưỡng.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 13/6, Phật tử tại chùa Huệ Năng phát hiện 1 bé trai khoảng 4 tuổi và 1 bé gái khoảng 18 tháng tuổi đang đứng bên ngoài, quần áo ướt sũng do mưa. Nhìn 2 em lạnh run thế này mà lòng ai cũng xót xa...
May mắn là các cô chú đã kịp thời đưa 2 em vào bên trong và thay quần áo, sưởi ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, sức khỏe của 2 em đã ổn định rồi. Sự việc được báo cơ quan chức năng ngay lập tức.
Nhận tin báo, Đảng ủy - UBND xã Ba Trị đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định đối với trẻ em bị bỏ rơi. Sau thời gian thông báo, tìm kiếm thân nhân nhưng chưa có kết quả, địa phương đã phối hợp đưa 2 em đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 16/6, UBND xã Ba Trị (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ngành chức năng địa phương đã đến chùa Huệ Năng (ấp An Quới 1, xã Ba Trị) để tiếp nhận và bàn giao 2 em bé bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nuôi dưỡng.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 13/6, Phật tử tại chùa Huệ Năng phát hiện 1 bé trai khoảng 4 tuổi và 1 bé gái khoảng 18 tháng tuổi đang đứng bên ngoài, quần áo ướt sũng do mưa. Nhìn 2 em lạnh run thế này mà lòng ai cũng xót xa...
May mắn là các cô chú đã kịp thời đưa 2 em vào bên trong và thay quần áo, sưởi ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra, sức khỏe của 2 em đã ổn định rồi. Sự việc được báo cơ quan chức năng ngay lập tức.
Nhận tin báo, Đảng ủy - UBND xã Ba Trị đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xác minh, thực hiện các thủ tục theo quy định đối với trẻ em bị bỏ rơi. Sau thời gian thông báo, tìm kiếm thân nhân nhưng chưa có kết quả, địa phương đã phối hợp đưa 2 em đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Nguồn: kenh14.vn