Một dự án khu đô thị đào hồ trên núi ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã biến thành quả "bom" nước kinh hoàng, cuốn phăng cả khu dân cư chỉ trong chớp mắt. Thương tâm nhất là cả gia đình một thầy giáo đều ra đi thương tâm
Sáng 19-11, trong lúc chính quyền và người dân đang lo đám tang ba cha con thầy giáo Trần Hoàng Phong (33 tuổi, giáo viên Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 2) thì cô giáo Nguyễn Thị Thủy - vợ thầy Phong (giáo viên một trường dân lập ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) cũng qua đời luôn rồi...
Bốn chiếc quan tài được đặt ở nhà người thân vì căn nhà của vợ chồng thầy Phong đã bị chôn vùi hoàn toàn dưới đất đá
"Bom" nước ập xuống không báo trước
Hơn 10 căn nhà dưới chân núi ở tổ dân phố Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bị nước phá tan hoang. Nhiều căn giờ chỉ còn trơ nền móng cùng đất đá ngổn ngang.
Hầu hết nhà cửa, đồ đạc đều bị đánh tan tành, chôn sâu dưới đất đá. Cả khu dân cư như vừa hứng chịu một trận dội bom khủng khiếp, không gì còn nguyên vẹn, không khí tang thương bao trùm khắp nơi
Ông Ngô Văn Ửng (40 tuổi) vừa được bà con cho một bộ quần áo mặc, đứng nhìn căn nhà giờ chỉ còn cái nền. Ông Ửng là người đầu tiên phát hiện hồ nước trên núi - ngay phía trên khu dân cư - bị vỡ.
Ông kể lại: Khoảng 8 giờ sáng 18-11, nước từ trên núi đổ xuống càng lúc càng mạnh, ồ ạt tràn vào các căn nhà. Thấy không ổn, ông leo lên núi kiểm tra và giật mình khi thấy chân hồ bằng đất sắp vỡ toang, nước xé toạc khắp nơi.
Ông Ửng hoảng loạn, vội vã vừa bò xuống vừa kêu la "hồ sắp vỡ rồi", vừa kéo vợ con chạy ra ngoài vừa hô hoán các gia đình xung quanh chạy gấp.
"Nhà thầy Phong ở sát nhà tôi nên tôi hét sang bảo chạy đi chạy đi! Ngay sau đó, một tiếng nổ như bom trên núi rồi trong tích tắc nước đổ xuống ầm ầm, cuốn hết mọi thứ.
Kèm theo đó, đất đá sạt xuống như động đất vậy. Vợ chồng thầy Phong có hai con nhỏ nên không kịp chạy..." - ông Ửng kể lại vẫn còn bàng hoàng.
"Lúc nước bắt đầu đổ xuống ầm ầm, thầy Phong đang đứng trước nhà vội chạy vào bế con nhưng không kịp nữa. Chỉ hai ba phút sau, cả khu dân cư bị san phẳng, chìm trong thác nước và đất đá" - Ông Lê Xuân Tân (ở cạnh nhà thầy Phong) kể thêm.
Cả gia đình ra đi thương tâm
Theo ông Trần Huy Dũng (cậu ruột thầy Phong), khi nước bắt đầu rút, người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ vội vã đào bới tìm kiếm các nạn nhân.
Thi thể hai cháu bé 6 tuổi và 11 tháng tuổi - con của vợ chồng thầy Phong - bị nước cuốn xa, chôn vùi trong đống đổ nát. Thầy Phong bị đất đá, cây cối lấp sâu, đến cuối ngày 18-11 mới tìm thấy.
Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - vợ thầy Phong - bị nước cuốn xa khỏi nhà hơn 70m, mắc kẹt trên ban công tầng hai một căn nhà dưới chân núi. Mọi nỗ lực cứu chữa đều không thể cứu được cô...
Bốn chiếc quan tài đặt cạnh nhau trong nhà người họ hàng, chờ đến giờ đưa đi hỏa táng. Bốn tờ cáo phó dán kề nhau ghi tên vợ chồng cùng hai con thầy Phong...
Những con hẻm nhỏ dẫn vào khu dân cư Hòa Tây đông nghẹt người đến viếng. Ai cũng đau lòng, xót xa trước bi kịch của gia đình thầy. Không khí tang thương bao trùm cả khu dân cư
"Ở xóm này, ai cũng quý vợ chồng thầy Phong vì hiền lành, sống giản dị. Vợ chồng thầy Phong dành dụm mua được căn nhà ở được hơn một năm nay thì giờ chẳng còn gì cả!" - ông Lê Xuân Tân nghẹn ngào.
Nhiều người dân ở Hòa Tây cho rằng chính quả "bom" nước đã cướp đi cả gia đình thầy Phong.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, chia sẻ: "Đá ở khu vực núi gần khu dân cư Hòa Tây vốn rất chắc. Mấy chục năm nay, mưa lớn cỡ nào cũng chưa xảy ra sạt lở.
Chính hồ nước do dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú làm trên núi bị vỡ, đổ xuống quá bất ngờ khiến người dân không kịp phản ứng. Mất mát và thiệt hại quá lớn!".
Những hình ảnh đau lòng ở khu dân cư Hòa Tây
Nguồn: soha.vn