Đau lòng bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi kèm lời nhắn "không bao giờ tìm con"

MeoMai

New member
Một bé trai sơ sinh được đặt trong thùng carton kèm 2 tờ giấy, xuất hiện trước cổng nhà dân ở Quảng Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Người mẹ để lại lời hứa "không bao giờ tìm con" khiến ai đọc cũng xót xa

UBND thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã phát thông báo tìm thân nhân cho em bé bị bỏ rơi này.

Theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, vào rạng sáng 13/3, bà Lê Hồng Nhung dậy đi tập thể dục buổi sáng thì nghe thấy tiếng khóc lảng vảng từ phía ngoài cổng. Ra kiểm tra, bà choáng váng khi phát hiện ngay trước cổng nhà có một chiếc hộp bìa carton, bên trong là một bé trai (khoảng 10 ngày tuổi, nặng tầm 3kg) đang khóc nức nở

Lúc phát hiện, bé được mặc áo ấm, trông tỉnh táo, nằm trong thùng carton. Bên cạnh còn có 2 áo sơ sinh màu hồng, 2 chiếc khăn xô, 1 hộp sữa đã dùng, 1 bình sữa nhỏ và 2 tờ giấy viết tay.

1f0178097b15b8b93194.jpg


Nội dung 2 tờ giấy đọc mà rớt nước mắt luôn ấy: "Kính gửi cô chú, cháu còn nhỏ không nuôi được con của mình, cháu nhờ cô chú nuôi giúp hộ cháu. Cô chú làm phước cháu không bao giờ đi tìm đứa bé này. Cháu cầu mong cho gia đình cô chú mạnh khỏe và hạnh phúc, cháu biết ơn và cảm ơn cô chú rất nhiều".

Tờ giấy thứ hai gửi đến con trai: "Gửi con trai. Con sinh vào hồi 22h40 ngày 4/3/2025, con đến với mẹ không đúng lúc, mẹ không thể nuôi sống được mẹ, mẹ càng không thể nuôi sống được con. Mẹ có lỗi, con hãy coi như không có người mẹ này. Sau này con lớn, con đừng tìm mẹ, con hãy yêu thương bố mẹ đã nuôi nấng con, hãy báo hiếu cha mẹ nuôi con từ khi con đỏ hỏn. Con hãy sống thật tốt nhé. Mẹ yêu con".

May mắn thay, sau khi kiểm tra sức khỏe, bé trai có sức khỏe tốt, không hề có vết trầy xước hay bầm tím nào

Trong lúc tìm cha mẹ đẻ của bé, UBND thị trấn đã tạm giao bé cho bà Lê Hồng Nhung chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bố mẹ đẻ hoặc người thân ruột thịt không đến nhận lại bé, UBND thị trấn Quảng Hà sẽ giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp tương tự ở TP.HCM

Trước đó, một bé trai sơ sinh cũng bị bỏ rơi trước cổng chùa ở TP.HCM khiến dư luận xôn xao.

Theo tin từ Công an nhân dân, ngày 13/3, UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM phát thông báo tìm người thân cho bé trai chưa được một tuần tuổi bị bỏ rơi bên hông chùa Thiện Ân (ấp 46, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).

aa3e08a94b10e8df42d2.jpg


Bước đầu xác định bé trai sơ sinh khoảng 3 đến 4 ngày tuổi, nặng 3,1 kg. Bé đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và kết quả cho thấy sức khỏe em bé ổn định ạ.

Công an xã đã trích xuất camera xung quanh khu vực để tìm ra người bỏ rơi bé sơ sinh trước cổng chùa.

Hiện UBND xã đã cử người chăm sóc cho bé, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người thân. Sau 7 ngày phát thông báo nếu không có người thân đến nhận lại bé, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập thủ tục hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top