Đau lòng: Bé gái 9 tuổi ra hồ bắt ốc, trượt chân tử vong thương tâm

KemTeen

New member
08e820190f9454f395f9.jpg


Chiều 23/3, một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra tại xã Ea M'droh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người không khỏi xót xa

Theo ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Ea M'droh cho biết, vụ đuối nước thương tâm này đã khiến một em học sinh nhỏ tuổi ra đi mãi mãi.

Cụ thể, sáng 23/3, do được nghỉ học nên cháu H.N.N. (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng) đã tự ra hồ gần nhà để bắt ốc. Đến trưa cùng ngày, không thấy cháu trở về, gia đình bắt đầu lo lắng và đi tìm kiếm.

b01bfa6ead40543abc91.jpg


Khoảng 13 giờ chiều, người thân đã phát hiện cháu N. đã tử vong tại một hồ nước ở buôn Dhung, xã Ea M'droh. Thật sự quá đau lòng...

Theo kết luận bước đầu của lực lượng chức năng, cháu N. đã bị trượt chân xuống hồ và đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea M'droh, gia đình cháu N. thuộc diện hộ nghèo. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Ea M'droh đã cử cán bộ cùng các đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top