Đau lòng: Bé gái 11 tháng mất mạng vì hố nước do cha mẹ sơ suất

BiKiki2108

New member
ce641faba0eae280f183.jpg


Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM vừa tiếp nhận cấp cứu bé N.T.B., 11 tháng tuổi (Q.2, TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu vì bị ngạt nước. Sự việc đau lòng này xảy ra chỉ vì một phút sơ suất của người lớn

Theo lời kể của gia đình với bác sĩ, tối 17/12, khu vực nhà bị nước triều cường tràn vào tràn trề. Để chặn nước, gia đình đã đắp những gờ đất lên. Nhưng mà khi lấy đất ở vườn để làm gờ, họ đã vô tình tạo ra một cái hố sâu khoảng 60cm ngay gần nhà.

Trong lúc người lớn bận rộn với chuyện chống ngập, không ai để ý đến bé B. Bé đã chập chững bước chân non trẻ ra phía gờ đất kia. Chỉ khoảng 10 phút sau, khi người nhà đi tìm thì phát hiện bé đã nằm trong hố sâu đó rồi

Gia đình đã vội vàng đưa bé đến Bệnh viện Q.2 cấp cứu, nhưng lúc đó bé đã ngưng tim, ngưng thô rồi. Sau khi các bác sĩ Bệnh viện Q.2 sơ cứu, bé B. đã thở lại được và được chuyển lên BV Nhi Đồng 2.

Tuy nhiên do tình trạng hôn mê sâu và tổn thương não quá nặng, quá trình điều trị không cải thiện được tình hình của bé. Đến sáng 19/12, gia đình đã xin cho bé về nhà để lo hậu sự

Câu chuyện này thật sự là lời cảnh tỉnh đau đớn cho các bậc cha mẹ về việc luôn phải để mắt đến con nhỏ, đặc biệt trong những tình huống nguy hiểm như nước ngập hay có hố sâu gần nhà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top