Tin vừa khiến ai cũng xót xa Tối 14/5, cháu L.T.T (10 tuổi, học sinh lớp 4, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đang chơi trốn tìm cùng đám bạn thân ở công viên Châu Văn Liêm thì gặp nạn.
Theo lời kể của chị Đặng Thị Thúy Hằng - mẹ của bé T., vào khoảng 20h30 ngày hôm đó, sau khi ăn cơm xong, T. xin phép ra công viên cách nhà chỉ khoảng 100m để chơi với lũ bạn.
Bi kịch xảy ra khi đang chơi trốn tìm. Cháu T. không may vấp ngã vào cột đèn và bị điện giật. Lúc đầu nhóm bạn tưởng bạn mình đang giỡn nên không để ý Một lúc sau thấy T. nằm bất động, cả đám mới chạy lại kiểm tra thì phát hiện bạn bị điện giật, lập tức hô hoán mọi người đến giúp đỡ.
Người dân xung quanh ngay lập tức cắt điện toàn bộ công viên và đưa bé T. vào Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn cấp cứu. Thương thay, các bác sĩ đã không thể cứu được em
Đáng chú ý là theo phản ánh của người dân địa phương, mấy ngày trước đó cũng có một chị đi tập thể dục trong công viên này bị điện giật, may mắn chỉ bị tê tay tê chân thôi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.
Nguồn: kenh14.vn