NangYeu5485
New member
Giữa mưa lũ kinh hoàng ở Đắk Lắk, một tin đồn "vỡ đập" đã khiến hai vợ chồng tử nạn, để lại ba đứa con bơ vơ giữa nỗi đau tột cùng. Câu chuyện này thực sự làm mình nghẹn ngào...
Tin đồn gây hoảng loạn giữa đêm lũ
Hôm đó, khi mưa lũ đang dâng cuồn cuộn, một tin đồn vỡ đập bỗng lan tràn khắp xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk). Cả khu xóm lập tức chìm trong hoảng loạn, ai cũng vội bồng con nhỏ chạy tán loạn trong mưa gió. Và chính giữa khoảnh khắc hỗn loạn đó, bi kịch đã xảy ra một cách đau lòng không ai ngờ tới...
Mất mát quá lớn lao cho ba đứa trẻ
Ngày 24/11, tang thương ập xuống căn nhà nhỏ của vợ chồng anh P.V.T. (51 tuổi) và chị P.T.N.T. (40 tuổi). Trong lúc tháo chạy vì tin đồn vỡ đập, hai vợ chồng không may bị rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và ra đi mãi mãi. Họ để lại ba đứa con bơ vơ, hai cháu lớn đang học đại học, còn em út mới lớp 4 thôi...
Anh Phan Kim Thành, anh trai của nạn nhân, chia sẻ với giọng nghẹn ngào: "Mất mát đau thương này bắt nguồn từ một nguồn tin thất thiệt. Nghe tin đồn 'vỡ đập', hai vợ chồng hoảng hốt đưa nhau đi di tản. Họ cố gắng bồng bế đứa con nhỏ mới 4 tuổi chạy trong mưa. Gia đình có ba người con, hai cháu lớn đang học đại học, còn đứa út học lớp 4."
Anh kể tiếp, khi băng qua cầu gần nhà, cầu bất ngờ gãy sập. Chị vợ rơi xuống nước, anh chồng lao theo cứu, nhưng cuối cùng cả hai ôm nhau bị dòng lũ cuốn đi, không bao giờ trở về nữa...
"Em đã khóc cạn nước mắt trên đường về"
Em Phan Tấn Phú, con trai cả, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Em cố gắng liên lạc với hàng xóm để tìm thông tin về ba mẹ. Đường về nhà bị sạt lở khắp nơi, di chuyển vô cùng khó khăn."
Còn em Phan Tiến Thịnh, con trai thứ hai, ngồi im lặng một lúc lâu mới chia sẻ được nỗi đau không thể nói thành lời: "Em đã khóc cạn nước mắt trên đường chạy xe về nhà, đến nơi rồi cũng không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Trong lòng em là một cảm giác đau đớn khó diễn tả, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Bình thường đi về nhà là có ba mẹ, đùng một cái ba mẹ đều mất hết."
Thịnh còn nhớ những hy sinh thầm lặng của ba mẹ: "Bố mẹ em vốn là những người lúc nào cũng lo cho con cái chuyện học hành, chưa bao giờ bắt nghỉ học dù có khó khăn đến đâu. Họ luôn hy sinh, dồn hết mọi thứ để các con được đến trường. Em biết ơn điều đó và vừa học vừa làm để phụ giúp phần nào, dù bố mẹ chưa bao giờ muốn em phải làm gì ngoài việc tập trung học."
Hy vọng từ tình người
Anh Thành chia sẻ, dù mất mát quá lớn nhưng gia đình sẽ cố gắng để các cháu tiếp tục được đi học. Người thân, hàng xóm xung quanh đang cố gắng động viên, thăm hỏi ba anh em, quyết tâm giữ vững tương lai cho các cháu.
Nguồn: soha.vn
Tin đồn gây hoảng loạn giữa đêm lũ
Hôm đó, khi mưa lũ đang dâng cuồn cuộn, một tin đồn vỡ đập bỗng lan tràn khắp xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk). Cả khu xóm lập tức chìm trong hoảng loạn, ai cũng vội bồng con nhỏ chạy tán loạn trong mưa gió. Và chính giữa khoảnh khắc hỗn loạn đó, bi kịch đã xảy ra một cách đau lòng không ai ngờ tới...
Mất mát quá lớn lao cho ba đứa trẻ
Ngày 24/11, tang thương ập xuống căn nhà nhỏ của vợ chồng anh P.V.T. (51 tuổi) và chị P.T.N.T. (40 tuổi). Trong lúc tháo chạy vì tin đồn vỡ đập, hai vợ chồng không may bị rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và ra đi mãi mãi. Họ để lại ba đứa con bơ vơ, hai cháu lớn đang học đại học, còn em út mới lớp 4 thôi...
Anh Phan Kim Thành, anh trai của nạn nhân, chia sẻ với giọng nghẹn ngào: "Mất mát đau thương này bắt nguồn từ một nguồn tin thất thiệt. Nghe tin đồn 'vỡ đập', hai vợ chồng hoảng hốt đưa nhau đi di tản. Họ cố gắng bồng bế đứa con nhỏ mới 4 tuổi chạy trong mưa. Gia đình có ba người con, hai cháu lớn đang học đại học, còn đứa út học lớp 4."
Anh kể tiếp, khi băng qua cầu gần nhà, cầu bất ngờ gãy sập. Chị vợ rơi xuống nước, anh chồng lao theo cứu, nhưng cuối cùng cả hai ôm nhau bị dòng lũ cuốn đi, không bao giờ trở về nữa...
"Em đã khóc cạn nước mắt trên đường về"
Em Phan Tấn Phú, con trai cả, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Em cố gắng liên lạc với hàng xóm để tìm thông tin về ba mẹ. Đường về nhà bị sạt lở khắp nơi, di chuyển vô cùng khó khăn."
Còn em Phan Tiến Thịnh, con trai thứ hai, ngồi im lặng một lúc lâu mới chia sẻ được nỗi đau không thể nói thành lời: "Em đã khóc cạn nước mắt trên đường chạy xe về nhà, đến nơi rồi cũng không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Trong lòng em là một cảm giác đau đớn khó diễn tả, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Bình thường đi về nhà là có ba mẹ, đùng một cái ba mẹ đều mất hết."
Thịnh còn nhớ những hy sinh thầm lặng của ba mẹ: "Bố mẹ em vốn là những người lúc nào cũng lo cho con cái chuyện học hành, chưa bao giờ bắt nghỉ học dù có khó khăn đến đâu. Họ luôn hy sinh, dồn hết mọi thứ để các con được đến trường. Em biết ơn điều đó và vừa học vừa làm để phụ giúp phần nào, dù bố mẹ chưa bao giờ muốn em phải làm gì ngoài việc tập trung học."
Hy vọng từ tình người
Anh Thành chia sẻ, dù mất mát quá lớn nhưng gia đình sẽ cố gắng để các cháu tiếp tục được đi học. Người thân, hàng xóm xung quanh đang cố gắng động viên, thăm hỏi ba anh em, quyết tâm giữ vững tương lai cho các cháu.
Nguồn: soha.vn