Vụ sạt lở kinh hoàng tại công trường thủy điện ở Lai Châu đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình - hai cặp mẹ con, mà hai người mẹ lại là chị em ruột. Câu chuyện đằng sau càng khiến bao người không cầm được nước mắt khi biết về hoàn cảnh của họ
Ông Phu Cha Pô - quyền Chủ tịch xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) cho biết, các gia đình này đều có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Đặc biệt gia đình chị Tẩn Sử Mẩy vừa mới được hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát. "Chị Tẩn U Mẩy (SN 1984) và Tẩn Sử Mẩy (SN 1986) là hai chị em ruột. Hai chị đưa 2 con là Phàn Lao Lở (SN 2009), Lý Lao San (SN 2008) đi làm trong công trường thủy điện", ông Pô chia sẻ.
Theo ông Pô, công trình thủy điện thi công từ năm 2023, trung bình có khoảng 30-40 công nhân. Hôm xảy ra sạt lở, nhiều người dân trong bản Lản Nhì Thàng ở nhà để sửa mái nhà hoặc đi xã nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó có chồng chị Tẩn Sử Mẩy.
Bản Lản Nhì Thàng (xã Sì Lở Lầu) nơi có 4 người vừa mất nằm ngay cạnh mặt đường nhựa, cách công trường xảy ra tai nạn không xa. Đường vào nhà anh Lý Phùng Khỉn (chồng của chị Tẩn U Mẩy, bố Lý Lao San) khó đi lắm, đá lổn nhổn, trơn trượt, chỉ xe máy mới vào được. Căn nhà nằm trên đỉnh dốc, xây dựng theo kiểu nhà của người Dao - tường đắp đất, mái lợp fibrô xi măng. Trong nhà trống hoác, chỉ có mấy bao sắn, bao lúa
Người trong dòng họ đã đến giúp đỡ làm ma cho vợ và con anh. Anh Khỉn chào hỏi các đoàn đến hỏi thăm, ánh mắt thẫn thờ. "Hai vợ chồng làm ruộng thôi. Mỗi vụ được hơn 30 bao sắn và lúa, đủ ăn và nuôi 3 con trâu. Hôm trước, người trong thủy điện cần công nhân lên bản gọi nhưng tôi không đi, cũng không muốn cho vợ đi vì đang mưa lớn. Vợ bảo: Cứ đi làm vì được trả công 370 nghìn đồng/ngày, lấy tiền để dành. Vợ nói rồi kéo cả con đi nữa…", anh Khỉn nghẹn ngào.
Lúc phóng viên đến cũng là lúc Đoàn Thanh niên, giáo viên trường Cao đẳng Lai Châu đến thăm gia đình. Lý Lở Mẩy 16 tuổi (em gái Lý Lao San 17 tuổi) đang học tại trường này. Mẩy kể: "Đi học xa nhà nên anh San thỉnh thoảng vẫn gọi điện, gửi tiền thêm. Anh chỉ bảo cố gắng học, đi làm cho đỡ vất vả. Anh đang làm ở thành phố Lai Châu nhưng nghỉ mấy hôm về làm giấy tờ. Lúc đang chờ hoàn thiện giấy tờ, có người gọi đi làm nên tranh thủ đi…"
Cách nhà anh Khỉn không xa, anh Phàn Phủ Khẩu (chồng chị Tẩn Sử Mẩy) cũng đang cùng họ hàng làm đám tang cho vợ và con. Căn nhà rộng chừng 20 mét vuông, bên trong chỉ có ba chiếc giường của vợ chồng anh chị và hai con. Bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đặt ở gian khách nhỏ. Mất đi hai người trong gia đình, căn nhà đơn sơ càng thêm trống vắng...
Đôi mắt anh Khẩu thâm quầng sau mấy đêm thức trắng tìm kiếm thi thể vợ và con trai. Anh ngồi lặng lẽ gấp những bộ quần áo, di vật duy nhất còn sót lại để chôn cùng người thân trong tang lễ. Bên cạnh anh, bé Phàn Mỹ Linh (8 tuổi), con gái út, ngồi thẫn thờ, vừa khóc vừa liên tục hỏi bố về mẹ và anh. Anh Khẩu nói: "Đáng lẽ, hôm đó tôi cũng đi làm cùng hai mẹ con rồi. Hôm trước, tôi với vợ và con trai tranh thủ đi làm thuê tại công trường thủy điện. Cháu nó cũng mới thi xong học kỳ 2. Ba người đi làm cũng kiếm hơn 1 triệu một ngày, đủ để lo bữa cơm, manh áo những ngày sắp tới".
Sáng 16/5, anh Khẩu xuống xã nhận tiền hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng. Trên đường trở về, anh bàng hoàng khi nhận được tin dữ từ công trường. "Lúc đó tôi chưa thể xác định hai mẹ con đang ở đâu. Nghe bộ đội báo tin, tôi mới rụng rời", anh Khẩu nghẹn ngào. Anh Khẩu dự định sẽ lo tang lễ cho hai mẹ con thật chu đáo. Sau đó, anh phải cố gắng lo cho đứa con gái út.
Phàn Láo Tả (SN 2004), con trai cả của anh Khẩu, hiện là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 543, Quân khu 2, cũng đã có mặt tại nhà. Ngay sau khi trời dứt mưa, đơn vị đã lập tức tạo điều kiện để em về nhà. Đến chiều 17/5, em Tả có mặt tại gia đình để chịu tang mẹ và em trai. Chia sẻ mất mát với gia đình, Lữ đoàn 543 hỗ trợ 20 triệu đồng, còn đơn vị trực tiếp nơi em công tác ủng hộ thêm 16,6 triệu đồng.
Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu).
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Năm người tử vong gồm 4 nạn nhân tại huyện Phong Thổ nêu trên; người còn lại là anh Lương Văn Hà (SN 1987, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).
Nguồn: soha.vn
Ông Phu Cha Pô - quyền Chủ tịch xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) cho biết, các gia đình này đều có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Đặc biệt gia đình chị Tẩn Sử Mẩy vừa mới được hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát. "Chị Tẩn U Mẩy (SN 1984) và Tẩn Sử Mẩy (SN 1986) là hai chị em ruột. Hai chị đưa 2 con là Phàn Lao Lở (SN 2009), Lý Lao San (SN 2008) đi làm trong công trường thủy điện", ông Pô chia sẻ.
Theo ông Pô, công trình thủy điện thi công từ năm 2023, trung bình có khoảng 30-40 công nhân. Hôm xảy ra sạt lở, nhiều người dân trong bản Lản Nhì Thàng ở nhà để sửa mái nhà hoặc đi xã nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó có chồng chị Tẩn Sử Mẩy.
Bản Lản Nhì Thàng (xã Sì Lở Lầu) nơi có 4 người vừa mất nằm ngay cạnh mặt đường nhựa, cách công trường xảy ra tai nạn không xa. Đường vào nhà anh Lý Phùng Khỉn (chồng của chị Tẩn U Mẩy, bố Lý Lao San) khó đi lắm, đá lổn nhổn, trơn trượt, chỉ xe máy mới vào được. Căn nhà nằm trên đỉnh dốc, xây dựng theo kiểu nhà của người Dao - tường đắp đất, mái lợp fibrô xi măng. Trong nhà trống hoác, chỉ có mấy bao sắn, bao lúa
Người trong dòng họ đã đến giúp đỡ làm ma cho vợ và con anh. Anh Khỉn chào hỏi các đoàn đến hỏi thăm, ánh mắt thẫn thờ. "Hai vợ chồng làm ruộng thôi. Mỗi vụ được hơn 30 bao sắn và lúa, đủ ăn và nuôi 3 con trâu. Hôm trước, người trong thủy điện cần công nhân lên bản gọi nhưng tôi không đi, cũng không muốn cho vợ đi vì đang mưa lớn. Vợ bảo: Cứ đi làm vì được trả công 370 nghìn đồng/ngày, lấy tiền để dành. Vợ nói rồi kéo cả con đi nữa…", anh Khỉn nghẹn ngào.
Lúc phóng viên đến cũng là lúc Đoàn Thanh niên, giáo viên trường Cao đẳng Lai Châu đến thăm gia đình. Lý Lở Mẩy 16 tuổi (em gái Lý Lao San 17 tuổi) đang học tại trường này. Mẩy kể: "Đi học xa nhà nên anh San thỉnh thoảng vẫn gọi điện, gửi tiền thêm. Anh chỉ bảo cố gắng học, đi làm cho đỡ vất vả. Anh đang làm ở thành phố Lai Châu nhưng nghỉ mấy hôm về làm giấy tờ. Lúc đang chờ hoàn thiện giấy tờ, có người gọi đi làm nên tranh thủ đi…"
Cách nhà anh Khỉn không xa, anh Phàn Phủ Khẩu (chồng chị Tẩn Sử Mẩy) cũng đang cùng họ hàng làm đám tang cho vợ và con. Căn nhà rộng chừng 20 mét vuông, bên trong chỉ có ba chiếc giường của vợ chồng anh chị và hai con. Bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đặt ở gian khách nhỏ. Mất đi hai người trong gia đình, căn nhà đơn sơ càng thêm trống vắng...
Đôi mắt anh Khẩu thâm quầng sau mấy đêm thức trắng tìm kiếm thi thể vợ và con trai. Anh ngồi lặng lẽ gấp những bộ quần áo, di vật duy nhất còn sót lại để chôn cùng người thân trong tang lễ. Bên cạnh anh, bé Phàn Mỹ Linh (8 tuổi), con gái út, ngồi thẫn thờ, vừa khóc vừa liên tục hỏi bố về mẹ và anh. Anh Khẩu nói: "Đáng lẽ, hôm đó tôi cũng đi làm cùng hai mẹ con rồi. Hôm trước, tôi với vợ và con trai tranh thủ đi làm thuê tại công trường thủy điện. Cháu nó cũng mới thi xong học kỳ 2. Ba người đi làm cũng kiếm hơn 1 triệu một ngày, đủ để lo bữa cơm, manh áo những ngày sắp tới".
Sáng 16/5, anh Khẩu xuống xã nhận tiền hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng. Trên đường trở về, anh bàng hoàng khi nhận được tin dữ từ công trường. "Lúc đó tôi chưa thể xác định hai mẹ con đang ở đâu. Nghe bộ đội báo tin, tôi mới rụng rời", anh Khẩu nghẹn ngào. Anh Khẩu dự định sẽ lo tang lễ cho hai mẹ con thật chu đáo. Sau đó, anh phải cố gắng lo cho đứa con gái út.
Phàn Láo Tả (SN 2004), con trai cả của anh Khẩu, hiện là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 543, Quân khu 2, cũng đã có mặt tại nhà. Ngay sau khi trời dứt mưa, đơn vị đã lập tức tạo điều kiện để em về nhà. Đến chiều 17/5, em Tả có mặt tại gia đình để chịu tang mẹ và em trai. Chia sẻ mất mát với gia đình, Lữ đoàn 543 hỗ trợ 20 triệu đồng, còn đơn vị trực tiếp nơi em công tác ủng hộ thêm 16,6 triệu đồng.
Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu).
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Năm người tử vong gồm 4 nạn nhân tại huyện Phong Thổ nêu trên; người còn lại là anh Lương Văn Hà (SN 1987, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).
Nguồn: soha.vn