Đầu lâu bọc nhựa đường 9.000 năm tuổi xuất hiện bí ẩn giữa sa mạc, ai nhìn cũng phải choáng!

7eb0a672823cbf048cc4.jpg


"Thánh địa khảo cổ" Nahal Hemar ở sa mạc Judean phía Nam Israel tiếp tục hé lộ 3 hiện vật gây sốc nặng: Đó là 3 chiếc đầu lâu nguyên vẹn được bọc trong nhựa đường. Nghe ghê rợn nhưng lại kỳ lạ vô cùng luôn!

c4389f1345dc9b1add88.jpg


Theo Ancient Origins, trong hang Nahal Hemar có tổng cộng 6 chiếc đầu lâu nhưng chỉ có 3 chiếc được bọc nhựa đường thôi nha. Kết quả xác định niên đại cho thấy các đầu lâu này có từ khoảng năm 7000 trước Công Nguyên luôn - tức là gần 9.000 năm tuổi đời rồi á!

Sa mạc Judean khô cằn đã giúp vật liệu hữu cơ được bảo tồn tốt hơn hẳn đa số nơi trên thế giới nên 6 chiếc đầu lâu đều ở trong tình trạng ổn áp. Đặc biệt là 3 chiếc bọc nhựa đường vì lớp nhựa này như một lớp "giáp bảo vệ" khỏi các tác động của thời gian luôn.

Cơ quan Quản lý cổ vật Israel (IAA) mô tả cách các đầu lâu được bọc nhựa kiểu gì: "Có vẻ một lớp nhựa đường mỏng đã được chà lên mặt sau những hộp sọ này, sau đó những sợi dây nhựa đường được chuẩn bị sẵn sẽ phủ lên trên lớp đầu tiên, tạo nên hình dạng một tấm lưới - có thể là một chiếc mũ cho người đã khuất". Nghe xong thấy công phu ghê chưa!

99ef98f79f5cfb081619.jpg


3b267281608fe5e8eea8.jpg


Các nhà khoa học cho rằng đây là một cách tôn vinh người đã khuất, liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đó. Các cá nhân có đầu lâu bọc nhựa đường nhiều khả năng là vị tổ tiên được tôn thờ hoặc một người được dòng họ đó yêu mến đặc biệt. Có vẻ như những người này được thờ cúng qua nhiều thế hệ, như một biểu tượng của cả vùng đất luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top