Dấu hiệu nhận biết người sắp giàu: Biết "keo" đúng chỗ, "hào phóng" đúng lúc!

Nhim01

New member
Muốn giàu thì phải học cách keo kiệt một cách hào phóng trước đã nhé! Nghe mâu thuẫn nhưng là thật đó

Benjamin Graham - "Bố già phố Wall" - từng có nhận xét cực hay: Người giàu thường "cân đo đong đếm" từng xu, nhưng ngược lại những người túng thiếu lại hay "làm tròn số" và chấp nhận lỗ vốn.

Ông giải thích luôn: Một người giàu có thể có cả trăm, cả nghìn nhân viên làm việc cho mình. Nếu mỗi chỗ tiết kiệm một chút thì tổng cộng lại sẽ là một con số khổng lồ.

Còn người bình thường thì nguồn lực có hạn, nên hay xài tiền lung tung vào những thứ "sống ảo" để giữ thể diện và tỏ ra mình đang sống "sang xịn mịn".

Người giàu hành động dựa trên lòng tự trọng, còn người nghèo lại quá quan tâm đến "mặt mũi". Kết quả là người trước ngày càng giàu, người sau ngày càng... túng quẫn. Vậy nên, muốn giàu thì step đầu tiên là học cách keo kiệt một cách hào phóng đã!

874831f33813308ce1c6.jpg


01. Dừng ngay việc tiêu tiền vì ham muốn

Bạn có từng rơi vào tình huống này không: Đã có xe tay ga rồi nhưng vẫn muốn đổi chiếc xịn hơn. Tủ đồ đầy ú ụ nhưng vẫn thấy "không có gì để mặc", cứ lướt shopee là tay "ngứa ngáy"

Vẫn còn nguyên đống skincare chưa dùng hết nhưng vẫn cứ tích trữ thêm chai lọ mới.

Ham muốn con người là vô tận mà! Cứ tiếp tục "móc ví" cho những ham muốn ấy thì sớm muộn gì cũng hết sạch tiền thôi.

Có một bạn tên Dương Đào chia sẻ trải nghiệm của mình. Một hôm bạn ấy xem quảng cáo nhiều quá, bị "tẩy não" bởi câu "phụ nữ phải biết yêu bản thân". Dù đã có đủ mỹ phẩm dùng mấy năm nhưng vẫn mua thêm không tiếc tay. Quần áo giày dép đủ mặc cả đời nhưng vẫn không thể ngăn được cơn "shopping điên cuồng" của mình.

Có lần bạn ấy mê một chiếc túi hàng hiệu. Dù giá bằng 3 tháng lương nhưng sau khi do dự, vẫn đặt mua. Nhận được rồi thì chụp ảnh flex lên mạng xã hội, thấy like tràn ngập thì mừng húm

Nhưng mà... điều người khác không biết là mua cái túi này xong là hết sạch tiền tiết kiệm, còn phải trả góp nữa. Mỗi kỳ đến hạn trả nợ, lãi suất cộng phí trả góp cao ngất, phải "vay nợ khắp nơi" mới đủ trả. Làm mấy năm không tiết kiệm được xu nào, tuy bề ngoài "sang chảnh" nhưng thực chất là "rỗng túi"

Mua sắm chỉ mang lại vui vẻ thoáng qua thôi, sau đó là cảm giác lo lắng vì thiếu tiền và tự trách mình không kiềm chế được.

Những người thực sự giàu có thường "keo" hơn ai hết về việc tiêu dùng đấy nhé!

Cuốn "Triệu phú nhà bên" có viết: Zuckerberg chỉ mặc áo phông và quần jean suốt năm; Bill Gates lái xe cũ nhiều năm liền; Wang Yongqing của Tập đoàn Formosa Plastics dùng một chiếc khăn tắm tận 27 năm…

Liên tục tiêu tiền = đánh mất quyền kiểm soát cuộc sống. Tư duy thực sự của người giàu là kiểm soát ham muốn tiêu dùng.

Như nhà văn Ai Cập Yusuf Sibay từng nói: Chỉ khi một người kiềm chế được ham muốn và sống không chạy theo vật chất, họ mới thực sự là chủ nhân của cuộc đời mình.

Buông bỏ ham muốn vật chất và giữ chặt ví tiền chính là starting point để trở nên giàu có đấy!

f28c20686938702bb865.jpg


02. Đừng tiêu tiền vì sĩ diện

Ma Weidu - "nhà sưu tập số 1 ở Bắc Kinh" - từng kể câu chuyện này: Năm 1980, chợ đồ cổ Bắc Kinh bán cực nhiều đồ nội thất cũ, phần lớn là đồ của các gia đình giàu ngày xưa. Để xả hàng nhanh, hầu hết các shop chỉ bán vài tệ hoặc vài chục tệ, thậm chí còn "mua 1 tặng 1" nữa.

Lúc đó Ma Weidu sắp cưới, cần mua bàn ghế. Thay vì mua đồ mới tinh cho "ngày trọng đại" như nhiều bạn trẻ khác, ông lại đến chợ đồ cũ mua trọn bộ với giá siêu rẻ. Khi họ hàng đến chúc mừng, họ nhìn đồ cũ kỹ rồi chê ông quá keo kiệt cho một dịp quan trọng như vậy. Ma Weidu chỉ cười nói đồ này tuy cũ nhưng chắc chắn và bền bỉ lắm

Nhà kinh tế Veblen từng đưa ra khái niệm "tiêu dùng phô trương". Nhiều người chi tiền hoang phí bất chấp điều kiện thực tế, chỉ để được người khác công nhận và ghen tị, để trông "sang chảnh" hơn. Để chứng tỏ mình giàu, họ tổ chức đám cưới hoành tráng dù phải vay nợ; để giữ thể diện, họ đi khắp nơi tạo hình ảnh "giàu có nhàn rỗi". Cuối năm dù kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng còn lại bao nhiêu.

Không đáng để rỗng túi chỉ vì vài lời khen nịnh phù phiếm từ người khác đâu nhé!

Một tổng biên tập Tạp chí Kinh tế từng nói: Cố chấp sai lầm vì sĩ diện là điều mất mặt nhất. Thể diện không phải mua bằng tiền mà do chính mình tạo ra. Thay vì sống ảo, tốt hơn hết là sống bình thường, khi bạn đủ mạnh, người khác tự nhiên sẽ tôn trọng bạn thôi

207ae4a0bbfd2e1b2302.jpg


03. "Keo kiệt" về thời gian

Khi nhạc sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc - Lý Thúc Đồng - đang du học ở Nhật, anh có người bạn thân tên Âu Dương Dư Thiến. Một hôm họ hẹn 8h sáng tại nhà Lý Thúc Đồng để bàn về thành lập câu lạc bộ. Đến 8h mà Âu Dương Dư Thiến vẫn chưa tới, Lý Thúc Đồng đóng cửa lại và chuẩn bị luyện đàn theo lịch trình hàng ngày.

Một lúc sau, Âu Dương Dư Thiến tới. Từ dưới lầu, ông hét: "Thúc Đồng, là tôi đây, mở cửa cho tôi."

Lý Thúc Đồng nói: "Xin lỗi, cuộc hẹn của chúng ta là 8 giờ, bạn tới muộn 10 phút. Bây giờ là giờ tôi tập piano. Tôi không thể gián đoạn lịch trình hàng ngày vì bạn. Chúng ta nói chuyện lần khác nhé."

Nói xong, ông ngồi xuống luyện tập không hề bị phân tâm. Thực tế là những người thành công đều có chút "xa cách". Kiểu "thờ ơ" này không phải là không tôn trọng người khác mà là tôn trọng thời gian của chính mình ⏰

Lei Jun - CEO Xiaomi - từng nói nếu không hẹn trước, anh không gặp sinh viên khi họ đến công ty. Vì lịch hàng ngày của anh quá kín, nếu đột nhiên có cuộc họp, công việc cả ngày sẽ bị gián đoạn.

Buffett dành 80% thời gian mỗi ngày để đọc và suy nghĩ, loại bỏ mọi tương tác xã hội lãng phí thời gian và năng lượng.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo - người có thu nhập sẽ vượt 1,5 tỷ nhân dân tệ năm 2023 - khi được hỏi bí quyết kiếm nhiều tiền, anh nói: "Tôi sẽ cho bạn xem lịch trình hàng ngày của tôi. Nếu bạn kỷ luật được như tôi, bạn cũng sẽ thành công."

Những người top đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau không thích quan tâm chuyện người khác mà chỉ tập trung làm những việc quan trọng nhất của họ.

Chính vì "cực kỳ keo kiệt" và "cực tập trung" về thời gian trong hàng chục năm mà họ đã đạt tới tầm cao mà người bình thường khó với tới được.

Có câu mà mình rất đồng ý: Trên đời này, điều đáng giá nhất để dành thời gian và sức lực là đầu tư vào bản thân.

Chỉ bằng cách hào phóng từ chối những việc và người làm lãng phí thời gian sức lực của mình, chúng ta mới có thời gian tập trung và cải thiện bản thân.

Như một nhà văn từng nói: Nơi bạn dành thời gian là nơi những bông hoa cuộc đời sẽ nở rộ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top