Nhìn cảnh Kiatisak và trợ lý Choketawee chill cùng nhau ăn uống thế này, fan bóng đá Thái Lan nên chuẩn bị tinh thần đón tin sốc thôi nhé!
Mấy ngày gần đây, bóng đá Thái Lan đang trong tình trạng "ối dồi ôi" khi trợ lý Choketawee bất ngờ lên tiếng "bóc phốt" Kiatisak nặng đô. Nội bộ U23 và ĐTQG xứ Chùa Vàng giờ rối như canh hẹ, khi Choketawee tố thẳng Kiatisak và LĐBĐ Thái Lan đã không tôn trọng mình.
Plot twist là chuyện này không phải mới xảy ra đâu, mà đã ủ rũ từ hồi SEA Games 28 rồi! Trong khi Choketawee muốn tính toán kỹ càng từng trận đấu, thì Zico Thái lại mạnh miệng tuyên bố trận nào cũng có thể chơi đẹp và thắng đậm luôn. Tự tin hơi quá ha!
Hồi đó, Kiatisak sau khi xong việc với trận gặp Việt Nam ở VL World Cup định chỉ ngồi nhà xem SEA Games 28 qua TV thôi, để Choketawee trực tiếp cầm quân bên Singapore. Nhưng do "drama nội bộ", "Sắc" lúc đó phải vội bay sang gặp Choketawee, đưa chỉ thị xong rồi lại bay về liền. Vội vàng vậy đó!
Khi giải đấu kết thúc, dù Choketawee cùng U23 Thái Lan vô địch ngon lành, nhưng theo vị trợ lý này thì vai trò của mình ngày càng mờ nhạt, nhất là khi Kiatisak có thêm một "cánh tay phải" khác tên Chukiat Noosarung.
Phản dame lại vị trợ lý "nổi loạn" này, Kiatisak có lúc cũng khá "gắt". Vị HLV cá tính này thậm chí còn bóng gió khẳng định dẫn dắt một đội tuyển mạnh như U23 Thái Lan thì ai cũng có thể vô địch được! Oops!
Kịch tính như phim Hàn vậy đó, nhưng đột nhiên sóng gió giữa cặp đôi này... tan biến?! Người ta lại thấy Kiatisak vui vẻ ăn uống với Choketawee, trong một bữa tiệc do... LĐBĐ Thái Lan tổ chức.
Nhìn bề ngoài thì 2 người đàn ông này có vẻ đang rất ổn. Nhưng liệu có phải sự thật không nhỉ?
Cần phải biết rằng, Kiatisak vốn là một HLV theo phong cách khá... "một mình một núi". Điều này đã được thể hiện từ thời anh còn làm việc ở HAGL, và "nạn nhân" nổi tiếng nhất chính là Lee Nguyễn đó!
Thời đó chẳng ai biết chuyện gì, mà mãi gần đây NHM mới "vỡ lẽ" sau khi bố của cầu thủ gốc Việt lên tiếng bóc phốt.
Cụ thể, Kiatisak mâu thuẫn với Lee Nguyễn vì cho rằng cầu thủ này có lối sống không hợp. Dù bầu Đức đã cố hết sức giải hòa, nhưng Kiatisak vẫn muốn "dằn mặt" Lee Nguyễn.
Cuối cùng, tỷ phú Phố Núi đành chọn 1 trong 2 người và Lee Nguyễn phải ra đi, dù về mặt chuyên môn thì không ai có thể chê được anh.
Quay lại chuyện với Choketawee, thật khó tin Kiatisak sẽ chấp nhận một người từng "đâm sau lưng" mình khi lên báo chí kể tội tội như vậy. "Sắc" có thể đang giả vờ thoải mái, khi LĐBĐ Thái Lan vào cuộc làm hòa giải.
Nhưng mà mâu thuẫn giữa cặp đôi này có thể sẽ bùng nổ trở lại bất cứ lúc nào, đe dọa sự ổn định của U23 và ĐTQG Thái Lan trong khi nền bóng đá nước này đang nhắm tới những mục tiêu lớn như World Cup đấy nhé!
Nguồn: soha.vn