CamNho1498
New member
Trời ơi tin được không, các bác sĩ ở Anh đã "bỏ quên" luôn một miếng silicon siêu to khổng lồ - to ngang tờ giấy A4 luôn nha - trong bụng bệnh nhân suốt 3 tuần trời Nghe mà rùng mình!
Cụ thể là miếng silicon này có hình dạng giống con cá ấy, được đặt trước thành bụng của anh O'Sullivan để tránh bị thủng ruột trong lúc mổ. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng mà... quên luôn trong bụng thì hơi sai sai rồi đấy
Chuyện chỉ lộ ra khi anh O'Sullivan than phiền về những cơn đau "khủng khiếp" sau phẫu thuật. 3 tuần sau các bác sĩ mới chụp CT cho anh, và ối giời ơi - phát hiện ra "món quà" còn sót lại trong bụng. Thế là anh phải lên bàn mổ lần nữa. Anh O'Sullivan shock nặng khi biết sự thật này, ai mà chịu nổi
Bệnh viện Cambridge University Hospitals đã bồi thường cho anh 7.000 bảng Anh. Tuy nhiên cơ quan giám sát y tế đã chỉ trích cực mạnh, nói đây là việc "không được phép xảy ra" và là một trong những sai lầm cơ bản nhất.
Luật sư Rebecca Brown bức xúc phát biểu: "Khi chúng tôi đến bệnh viện để phẫu thuật, chúng tôi đã hy vọng về một trình độ chuyên nghiệp cũng như tiêu chuẩn chăm sóc y tế ở mức cao nhất. Tuy nhiên tiêu chuẩn này đã không được duy trì trong ca phẫu thuật của Michael".
"Một nguyên tắc cơ bản là phải đếm những thứ được đưa vào và lấy ra. Thế nhưng lộ trình này đã bị phá vỡ" - chị ấy nói thêm.
Một viên chức cũng lên tiếng: "Nói cách khác - cũng giống như những sai sót trong hầu hết các cuộc phẫu thuật khác, đó không phải là vấn đề của những thao tác khó, mà chỉ đơn giản là sự bất cẩn của những người tham gia". Đúng là vậy, đếm đồ vào ra mà cũng sai thì...
Nguồn: soha.vn