Đấu chùa Vàng, Công Vinh dâng diệu kế: Kịch tính như phim cung đấu mà bạn ơi!

bb4c8244409e7976e400.jpg


Đội quân xứ Chùa Vàng của đô đốc Ti Sắc đang kéo đến với khí thế "ngầu vô đối" luôn á! Thấy địch mạnh thế, nguyên soái Miu Ra vội họp khẩn để nghĩ chiêu đối phó thôi.

"Mình là những người được dân tin tưởng mà không đánh được lũ Chùa Vàng thì xấu hổ lắm nha! Ai có kế nào xịn xò khiến chúng nó phải bỏ chạy thì đưa ra liền, sẽ được thưởng nóng đây!" - nguyên soái Miu Ra ra lệnh ngầu phết.

Lúc mọi người còn đang nhìn nhau bối rối thì Công Vinh đứng ra luôn! Phải biết Công Vinh là tướng "máu lửa" từng chiến đấu với quân Chùa Vàng nhiều lần và toàn thắng nha.

Gần đây nhất, anh tướng gốc Nghệ này vừa lập công lớn, suýt nữa đã đánh bay binh đoàn Bát Đa siêu mạnh rồi đó!

"Quân địch đông người mà lại khỏe, đô đốc Ti Sắc của họ nổi tiếng khắp vùng, trong đội lại có mấy tướng trẻ ham chiến lắm. Khó xử thật!" - Công Vinh nói thận trọng.

"Vậy có kế gì không?" - Nguyên soái Miu Ra hỏi gấp, thấy lo rồi đó!

"Quân địch tuy đông nhưng đi xa mệt rồi. Tướng tài nhưng lại hơi kiêu. Mình có sân Mỹ Đình vững chắc như pháo đài, thà canh giữ cho chắc. Đợi khi địch mệt rồi, mình cho hai đội quân tốc độ cao đánh úp hai bên thì chắc kèo phá được luôn!" - Công Vinh dâng kế siêu xịn.

"Hay quá! Giờ mới nhớ ra, mấy tháng trước khi đá với quân Chùa Vàng ở sân khách, mình cũng định dùng chiêu này. Nhưng lúc đó không thuận lợi nên thôi. Lần này..." - ánh mắt nguyên soái Miu Ra xa xăm như đang nhớ lại cái gì đó.

Rồi đột nhiên, vị nguyên soái quê gốc xứ Phù Tang nghiêm túc tuyên bố: "Ta nghe theo kế của tướng Công Vinh. Đánh với quân Chùa Vàng thì chỉ phòng thủ thôi, không tấn công. Rõ chưa!"

"Rõ!" - 23 viên đại tướng hô vang cực kỳ uy nghiêm!

5c89a91cd8c9b321a981.jpg


Đại quân xứ Chùa Vàng kéo đến ầm ầm nhưng gặp phải thành Mỹ Đình với quân Đại Việt quyết tâm phòng ngự "cứng như đá".

Đô đốc Ti Sắc giận lắm, bèn sai phó tướng ra thách: "Dám không tấn công đây?" Nhưng nguyên soái Miu Ra chỉ cười nhẹ thôi, kiểu "thách thì thách, tao không mắc đâu"

Học theo mưu kế của Khổng Minh thách Tư Mã Ý, Ti Sắc cũng gửi chiến thư kèm bộ váy đàn bà đến Miu Ra, ý nói "quân Đại Việt yếu như con gái". Nhưng vị nguyên soái từ xứ mặt trời mọc vẫn bình tĩnh dặn các tướng:

"Ai nhắc đến chuyện tấn công thì chém luôn nha! Đợi khi thấy địch mệt thì ta phất cờ hiệu, lúc đó các tướng phải lao vào hai bên dồn dập. Khi đó chắc chắn bắt được Ti Sắc và quân cờ vàng phải thua to, xách gói về nước..."

Không biết kế của đại tướng Công Vinh và nguyên soái Miu Ra có thành công không nữa, hóng tiếp hồi sau nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top