Đau bụng là chuyện ai cũng từng gặp nên nhiều người hay nghĩ "ừ thì đau thôi, chắc hết liền" Chủ quan không đi khám, mãi đến khi tình trạng không khá lên, mới chịu tới viện thì... ối dồi ôi, ruột đã hoại tử mất rồi!
Theo Ts.Bs. Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Tổng hợp bệnh viện cho biết, khi mổ thì các bác sĩ giật mình luôn: ổ bụng toàn dịch đen, quai ruột tím đen, ruột thừa hoại tử luôn màu tím Các bác sĩ đã phải cắt bỏ đoạn ruột, ruột thừa và đưa đầu dưới ruột non ra ngoài làm hậu môn nhân tạo.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh, trường hợp của bạn N. này may mắn lắm rồi đó, được phẫu thuật kịp thời. Chứ kéo dài thêm chút nữa là tình trạng nghiêm trọng hơn, có thể nguy hiểm đến tính mạng luôn
Nguồn: kenh14.vn