Đau bụng hoài à? Cẩn thận kẻo "ung thư gõ cửa" đó nha!

BiCandy4897

New member
bcac10ad8b3c4a11a1a7.jpg


Nghe chị Sherry Pollex kể mà thấy rùng mình luôn á! Hồi đó chị cứ bị đau bụng dữ lắm, nhưng may là chị không "làm ngơ" mà đi khám ngay. Kết quả ra sao? Chị đang bị ung thư buồng trứng luôn đó!

Cách đây 2 năm, chị Sherry hay bị chướng bụng kinh khủng (chị tự nhận "giống mang thai 3 tháng" luôn ấy ) và còn đau bụng dữ lắm nữa.

Thấy không ổn, chị bay ngay đến bác sĩ và siêu âm ra kết quả... chỉ là nang buồng trứng lành tính thôi. Ai ngờ được đâu!

Nhưng không may thay, các bác sĩ đã chẩn đoán sai rồi! Cơn đau của chị Pollex ngày càng tệ hơn, lan cả ra khung chậu luôn. Vậy là trước kỳ nghỉ, chị gọi cho thằng bạn bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa và xin chụp CT ngay.

8cb0c041fa24dbc69c5d.jpg


Kết quả chụp CT thì... sốc nặng luôn! Bác sĩ báo là đã có khối u khắp nơi ở vùng chậu và ổ bụng rồi . Chị Pollex bị chẩn đoán ung thư buồng trứng, cụ thể là ung thư phúc mạc nguyên phát giai đoạn III đó các bạn ơi!

"Khi nghe tin đó thì giống như thế giới sụp đổ vậy, mãi mãi khắc sâu trong đầu luôn. Mình sốc nặng! Mới 35 tuổi, khỏe re, nhà không ai bị ung thư buồng trứng bao giờ", chị kể lại.

Bạn trai của chị (tay đua Martin Truex Jr.) và mẹ chị chỉ biết khóc thôi . Bác sĩ còn bảo phải điều trị gấp, không là không qua khỏi Giáng sinh luôn đó. Ngày đó là 7/8/2014 nha!

Hành trình "comeback" đầy gian nan

5 ngày sau khi biết tin, chị Pollex phải phẫu thuật 7 tiếng đồng hồ để cắt bỏ hết khối u ác tính, nhằm tăng hiệu quả hóa trị. Và sau đó còn phải hóa trị tận 17 tháng nữa!

Đợt hóa trị đầu khó khăn lắm, nhất là khi thuốc được bơm thẳng vào bụng.

Chị Pollex chia sẻ: "Cơ thể vừa hồi phục sau phẫu thuật, giờ lại phải hóa trị 8 tiếng mỗi tuần, kiệt sức cả người lẫn tâm trí luôn á". Chị bị mất vị giác, không thèm ăn, sụt 12kg, rụng hết lông mày, lông mi và tóc nữa .

Nhưng chị vẫn kiên cường: "Khi đang chiến đấu với tử thần thì không còn lựa chọn nào khác đâu. Cố gắng để sống thôi!"

Là người ủng hộ nghiên cứu ung thư trẻ em lâu năm qua Quỹ Martin Truex Jr, chị luôn cảm thấy phải chiến đấu thay cho các em nhỏ.

"Mình sẽ là kẻ đạo đức giả nếu cứ động viên các em chiến đấu mà mình lại không cố gắng chiến thắng bản thân". Vì thế chị đã đứng lên chiến đấu!

a946a81896b2fef66256.jpg


Kết quả như thế nào?

Sau ca phẫu thuật lớn và gần 1,5 năm hóa trị, đến giờ – sau 2 năm – chị Pollex nói mình may mắn lắm vì đã đánh bại ung thư rồi! Nhưng chị vẫn không dám chủ quan vì biết ung thư có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Và chị đúng đó! Theo số liệu từ Khoa ung thư bang Texas, tỷ lệ tái phát ung thư buồng trứng lên tới 60-80% luôn á!

Mặc dù bị xơ hóa (mô sẹo tích tụ, gây đau), nhưng chị Pollex đang cảm thấy khá ổn. Chị đã thay đổi hoạt động thể chất nhiều lắm.

Vì mô sẹo gây đau nên giờ chị tập yoga, pilates và đi bộ mỗi ngày.

Tuy không dễ dàng nhưng chị Pollex nói: "Thay đổi lối sống không phải hi sinh gì to tát khi nó mang lại hạnh phúc vì được sống mỗi ngày như này!"

Tất nhiên về mặt cảm xúc thì khó khăn lắm, vì chị biết mình không thể có con được nữa rồi (ca phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung của chị ).

Nhưng chị vẫn biết ơn vì được sống mỗi ngày! Và giờ chị có mục đích mới: mong các chị em không phải trải qua những gì chị đã trải qua.

4f275365eabb500d1f5e.jpg


Mission mới của chị

Từ khi được chẩn đoán và điều trị, chị Pollex lập trang web sherrystrong.org để giúp chị em hiểu biết về cơ thể và nhận ra triệu chứng ung thư buồng trứng. "Bạn phải tự lo cho sức khỏe của chính bạn nha!

Hôm đó nếu mình không gọi cho thằng bạn bác sĩ và nói mình đau thì giờ không còn đây nữa rồi. Bạn là người hiểu cơ thể mình rõ nhất, đôi khi phải kiểm tra hoặc hỏi thêm đó!"

Chị Pollex muốn mọi người biết các lựa chọn họ có nếu chẳng may phải đối mặt với ung thư.

Chị rất ủng hộ xét nghiệm máu OVA 1 – xét nghiệm máu đầu tiên được FDA Mỹ phê chuẩn để đánh giá nguy cơ ung thư trong khối u vùng chậu đó các bạn!

Bạn có thể yêu cầu làm xét nghiệm này nếu được chẩn đoán có khối u vùng chậu. Chị Pollex ước gì mình biết về nó từ khi được chẩn đoán nang buồng trứng lành tính.

Kết quả OVA1 giúp xác định nguy cơ ung thư và định hướng bước tiếp theo, cụ thể là tìm bác sĩ phẫu thuật ung thư phụ khoa nếu có nguy cơ cao.

Tiền sử gia đình cũng đóng vai trò lớn trong việc xác định nguy cơ nha! Mặc dù chị Pollex không có tiền sử gia đình, nhưng nếu là bạn, xét nghiệm đột biến gen BRCA 1 hoặc BRCA 2 có thể giúp bạn xác định có nguy cơ hay không đó!

Đây là loại ung thư phổ biến thứ 5 ở phụ nữ và được gọi là "sát thủ thầm lặng" với chị em trên 55 tuổi . Mỗi năm, trên toàn thế giới có hơn 20.000 phụ nữ phát hiện mắc ung thư buồng trứng luôn!

Ung thư buồng trứng thường không có dấu hiệu sớm, hay đến giai đoạn muộn mới xuất hiện.

Hãy lắng nghe cơ thể mình nếu thấy các dấu hiệu này nha:

• Khó chịu và/hoặc đau ở vùng bụng, vùng chậu dữ dội
• Kinh nguyệt không đều
• Lông, tóc mọc quá nhiều
• Buồn nôn, tiêu chảy, táo bón hoặc đi tiểu liên tục
• Kém ăn
• Đầy bụng ngay cả sau khi ăn ít
• Tăng hoặc giảm cân không rõ lý do
• Chảy máu âm đạo bất thường

Ai có nguy cơ cao?

• Tiền sử gia đình có mẹ, chị em gái bị bệnh
• Từ 50 tuổi trở lên
• Phụ nữ chưa từng sinh con
• Bản thân có tiền sử bị ung thư vú hoặc ung thư đại tràng
• Dùng thuốc kích thích phóng noãn
• Dùng bột talc nhiều năm
• Điều trị thay thế hormone

Có bằng chứng cho thấy những chị em điều trị hormone thay thế sau mãn kinh cũng có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn một chút đó nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top