Từ thời còn là chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hoà Nhơn 2, rồi làm GĐ Nông trường chè Quyết Thắng, ông Thanh đã bắt đầu tạo dấu ấn riêng với... câu chuyện xây cầu. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra là cả một hành trình đầy cảm xúc đấy!
Đà Nẵng sau hơn 15 năm tách ra làm ăn riêng đã trở thành thành phố phát triển mạnh nhất nhì Việt Nam. Và không thể không nhắc đến vai trò của ông Nguyễn Bá Thanh - vị lãnh đạo cao nhất đã để lại dấu ấn khắp mọi nẻo đường, góc phố, và đặc biệt là những cây cầu mang "thương hiệu" riêng biệt.
Đà Nẵng đang hiện thực hóa giấc mơ xây 10 cây cầu bắc qua sông Hàn. Có cầu Sông Hàn quay mỗi đêm (slay quá trời!), cầu Thuận Phước treo dây võng dài nhất nước, và sắp có cả cầu Rồng phun cả nước lẫn lửa nữa này!
Trong tương lai không xa, còn có cả cầu đi bộ, cầu vỏ sò hình hai để du khách thoải mái sống ảo với sông nước Đà Nẵng. Đi khắp nội thành không còn bị chia cắt địa lý nữa. Tất cả nằm trong một chỉnh thể thống nhất, hạ tầng xịn sò, đường xá khang trang sạch đẹp, và đặc biệt... tắc đường là hiếm lắm luôn ấy!
Gọi Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là "cha đẻ" của những cây cầu không hề phóng đại đâu nhé! Bởi vì bất kỳ cuộc họp nào về đồ án quy hoạch kiến trúc, chuyện làm cầu đường, hiếm buổi nào thiếu ông. Vị lãnh đạo cao nhất Đà Nẵng chăm chút từng chi tiết cho bức tranh quy hoạch thành phố, và điểm nhấn đầu tiên phải kể đến chính là những cây cầu bắc qua sông Hàn.
Ngay từ thời mới bắt đầu tham gia chính trường, làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hoà Nhơn 2, rồi GĐ Nông trường chè Quyết Thắng, ông đã tạo dấu ấn với chuyện xây cầu rồi. Thấy người dân liên tục gặp nạn trong mùa mưa lũ vì thiếu cầu, ông nhiều lần "một mình một ngựa", "cả gan" khăn gói ra Trung ương xin kinh phí xây cầu. Story về anh chàng làm nông nghiệp đi xây được cây cầu trong thời bao cấp đã khiến người dân lấy tên ông để đặt cho cây cầu đầy tình nghĩa đó.
Nghề làm cầu như định mệnh vậy! Ví dụ như chuyện xây cầu xoay Sông Hàn, nếu không có sự quyết đoán của ông với các chuyên gia làm cầu, chắc khó có một cây cầu độc đáo như ngày nay.
Xa hơn nữa, từng cây cầu không chỉ kết nối giao thương mà còn xóa dần sự cách biệt địa lý và phân cấp trong nội thành Đà Nẵng. Mỗi cây cầu bắc qua sông Hàn là một lần xóa đi dãy nhà chồ xô lệch, biến mảnh đất "quận Ba" quê mùa thành điểm đến hot hit, dấu ấn du lịch với con đường chạy dọc ven biển, khu resort, cao ốc... Đó chính là tầm nhìn xa hiếm có của một nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm!
Chỉ trong vòng 10 năm, Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh được "xới lên" như một đại công trường. Gần 100.000 hộ dân phải di dời, giải tỏa, nhường đất cho các công trình giao thông, công cộng. Gần 1/3 dân số thành phố bị xáo trộn chỗ ở, thay đổi tập quán sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề. Nhưng sau mỗi dự án, công trình quy hoạch, Đà Nẵng lại chuyển mình, lột xác. Đời sống người dân sau giải tỏa được cải thiện rõ rệt.
Vừa xây cầu, ông còn đẩy mạnh chủ trương làm đường. Một đô thị không thể chật hẹp, bức bách mà phải mở toang các con đường thông thương đến từng vùng đất, khu dân cư. Công trình đầu tiên là mở rộng đường Phan Thanh. Ông Thanh thực hiện triệt để chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để khắc phục khó khăn về kinh phí. Không nhận tiền đền bù, nhưng đổi lại giá trị mặt tiền tuyến phố tăng vọt khiến người dân đồng thuận, hưởng ứng cao.
Từ thành công đó, các đường phố hẹp như Đống Đa, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn... lần lượt được mở rộng. Những con đường mới như Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa-Trường Sa, Lê Văn Hiến... dần hình thành, tạo điểm nhấn cho một thành phố phát triển năng động, sôi động.
Nhưng bài toán quy hoạch, giải tỏa không phải không có khó khăn và lực cản. Vẫn có bộ phận bị xáo trộn, thiếu đồng thuận. Tuy nhiên, phong cách của một vị lãnh đạo nổi tiếng "đối thoại" đã trở thành dấu ấn riêng của Nguyễn Bá Thanh. Nơi nào vướng mắc, ông trực tiếp đối thoại, tiếp dân.
Có những lần ông đốt đuốc xuống tận xóm làng để "đấu tay đôi" với người khiếu kiện như những người nông dân chân chất để giải thích rõ ràng. Không ít lần, ông họp khẩn với các doanh nghiệp gây bức xúc trong dân để trực tiếp tìm hướng giải quyết, lắng nghe nguyện vọng của người dân.
Nguồn: soha.vn