Đặt villa qua mạng mà đến nơi thành... quán lẩu, hàng trăm người khóc thét vì bị lừa

TraBong4326

New member
407898e0229eaa8fcef5.jpg


Dạo này MXH đang rần rần vụ lừa đảo kinh điển: hàng trăm người ở khắp nơi tố cáo tài khoản Facebook "Helios Villa" lừa tiền đặt cọc thuê villa nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Nghe xong chỉ muốn ngã ngửa luôn á!

1e3a5de8cbce2bc9a0da.jpg


Chị Nguyệt Nga (TP.HCM) kể lại drama đau thương: gia đình chị 9 người (6 người lớn + 3 em nhỏ) định đi nghỉ dưỡng chill chill. Thấy Helios Villa trên mạng trông "xịn sò" quá, mới xây, khang trang lại rộng rãi nên chị mê luôn. Bên kia tư vấn nhiệt tình lắm nên chị cũng tin tưởng mà book.

"Giá thuê villa một đêm 5 triệu, họ bảo cọc trước 50%. Mình thấy hơi cao so với mấy chỗ khác nhưng họ cứ thúc giục hoài, lại sợ cao điểm du lịch hết chỗ nên thôi chuyển luôn không suy nghĩ gì" – chị Nga tâm sự. Nhưng mà... plot twist đây rồi: chuyển tiền xong là liên lạc không được luôn! Ơ kìa???

ce1b379799a7577edca2.jpg


26c55498a4659b2e6fe8.jpg


Còn chị Bích Hiền (35 tuổi, dân văn phòng) cũng kể chuyện tương tự. Đầu tháng 7 vừa rồi, chị lên mạng search villa ở Vũng Tàu thì Facebook cứ nhảy quảng cáo "Helios villa" với dòng chữ khủng: "Tưng bừng khai trương siêu biệt thự - khuyến mãi siêu sốc"

Fanpage nói là nhân dịp khai trương giảm từ 15-16 triệu/đêm xuống còn 5-6 triệu/đêm thôi. Thấy đẹp + sale khủng thế này thì ai mà chịu được, chị Bích Hiền book liền tay!

Để tạo lòng tin, bọn lừa đảo này còn chuyên nghiệp lắm nha: lấy hình villa ở nước ngoài, gửi định vị tại Vũng Tàu, chụp cả CCCD gửi lại cho khách "yên tâm". Thậm chí còn có cả Quyết định công nhận villa đạt chuẩn 3 sao nữa cơ! Trông pro phết đúng không?

Nhưng mà sau khi chuyển tiền cọc xong, các bạn ơi... tất cả đều "tá hỏa" vì không liên lạc được nữa! Gọi điện thì toàn nghe mấy câu hứa hẹn suông, xong là bị block liên lạc luôn. Ối giời ơi!

585fc7bf3a2d11e90547.jpg


Mà khoan, có ai để ý không: cái quyết định công nhận 3 sao kia là giấy FAKE đấy! Đơn vị cấp ghi là "Sở Du lịch thuộc UBND TP Vũng Tàu" - trong khi Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chứ đâu phải TP riêng. Người ký tên Nguyễn Thị Ánh Hoa - phó giám đốc - cũng không hề tồn tại ở Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sự thật phũ phàng: biệt thự này KHÔNG CÓ THẬT tại địa chỉ 291 Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu như quảng cáo. Bọn lừa đảo chỉ lấy ảnh villa nước ngoài về rồi "hô biến" thành villa ở VN để lừa tiền du khách thôi. Kết quả là hàng trăm người sập bẫy, mỗi người mất ít nhất 2,5 triệu đồng

Ngày 13/7, Công an TP Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra vụ việc này rồi nha các bạn. Hy vọng sớm tóm được bọn lừa đảo để trả lại công bằng cho các nạn nhân!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top