Dù có nói đi nói lại bao nhiêu lần, dù có bao nhiêu bài học "xương máu" thì thảm họa mua hàng online vẫn cứ là drama không bao giờ nguội của hội chị em
Mua sắm là sở thích "bất trị" của đa số chị em, đặc biệt là váy áo. Thời đại này mà shipper phát triển như vũ bão, hình thức mua hàng online cũng cực kỳ sôi nổi luôn. Nhưng mà mọi thứ đều có hai mặt của nó nha các bạn ơi!
Lợi ích của việc shopping online chính là sự nhanh gọn và tiện lợi xỉu. Bạn chỉ cần ngồi ì ở nhà với vài cái click chuột hay vài cái vuốt màn hình là có thể mua cả thế giới về. Nhưng mà ngược lại, bạn cũng có nguy cơ gặp muôn vàn rủi ro khi mua bán kiểu này đó. Khi không trực tiếp xem xét mẫu mã và chất liệu thì chẳng có gì đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được món đồ như ý. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những thảm họa mua hàng online mà bạn vẫn thấy ngập tràn trên mạng ấy.
Mới đây, một mẹ bỉm sữa có tài khoản Facebook tên S.T.C. đã chia sẻ câu chuyện mà chị là nạn nhân với giọng điệu khá bất lực: "Theo mọi người mình phải làm sao ạ? Gọi điện thoại thì shop bảo: Chị thích đăng Facebook hay làm gì tuỳ chị. Haizz"
Kèm theo những dòng tâm sự này là loạt hình ảnh "chứng cứ không thể chối cãi":
Chiếc váy mà cửa hàng đăng tải và thứ mà mẹ S.T.C. nhận được (chấm hết luôn )
Chưa bàn đến chất lượng vải thì chỉ nhìn qua thôi cũng thấy hai chiếc váy này khác nhau như trời với vực. Một chiếc có thắt eo và nơ khá xinh giúp tôn dáng người mặc lên rất nhiều. Còn mẫu mà cửa hàng gửi cho khách lại là váy áo với cổ sơ mi và dáng suông hoàn toàn. Có chăng giống nhau chỉ là chi tiết kẻ sọc đen trắng mà thôi (cái này thì ai cũng làm được á ).
Hơn nữa, nếu như hình minh họa thì chiếc váy này mặc vào sẽ quá đầu gối nhưng theo những gì chị S.T.C. phản ánh thì thứ chị nhận được chẳng khác gì chiếc áo vì ngắn cũn cỡn. Và chị thì không mặc đồ trên đầu gối nên điều này lại càng không thể chấp nhận được. Không chỉ vậy, đến tận lúc này, cửa hàng vẫn im thin thít về trường hợp của chị và còn lên giọng thách thức nữa chứ.
Và từ ngày 30/7 đến nay đã gần 20 ngày nhưng chị S.T.C. vẫn không nhận được sự phản hồi nào từ phía cửa hàng luôn (lỗi shop rõ mồn một mà vẫn "xanh rờn" như vậy ).
Dù đã có không biết bao nhiêu bài học nhưng đụng đến sở thích đặc trưng nên ngay lập tức, 500 chị em đã có phản ứng với sự vụ mua hàng online lần này. Trong đó có khá nhiều người đồng cảm vì đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự:
"Giống mình quá. Thôi từ nay về sau chừa nhé! Đừng bao giờ mua qua mạng nữa", mẹ B.N. bình luận.
"Chẳng thà bán đắt cũng được nhưng phải giống mẫu đằng này đăng hình một đằng và bán một nẻo", một mẹ khác ý kiến.
"Mua hàng online các bạn nên để ý xem ảnh có rất nhiều bình luận nhưng click vào xem lại không đọc được thì hoặc là shop tăng bình luận ảo hoặc có vấn đề nên mới để ẩn", mẹ N.H.U truyền đạt kinh nghiệm (note liền đây ).
Nguồn: kenh14.vn