GấuChúpChíp
New member
Dạo quanh các con phố trung tâm Hà Nội ngày nay, bạn sẽ thấy một cảnh tượng lạ lùng: những vị trí "kim cương" từng có giá thuê lên tới vài trăm triệu mỗi tháng giờ đây đồng loạt treo biển sang nhượng, cho thuê mặt bằng nhưng... cứ đắp chiếu không ai hỏi han luôn
Ở đoạn phố Hàng Ngang – Hàng Đào, nơi mà giá thuê nhà "đắt xắt ra miếng" bậc nhất Thủ đô, giờ lại thấy hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê từ mấy tuần nay rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
Hai vị trí vàng liền kề trên phố Hàng Ngang đều căng biển cho thuê cùng lúc luôn á! Người dân sống gần đó chia sẻ, chỗ này ngày thường vẫn bày quần áo thời trang bán ngoài vỉa hè, còn tấm biển cho thuê thì treo từ... hồi nào rồi
Sang phố Lương Văn Can – nơi nổi tiếng với việc mua bán đồ chơi trẻ em sầm uất, giờ cũng dễ dàng bắt gặp những tấm biển cho thuê cửa hàng. Chỉ một đoạn ngắn thôi mà đã có shop phải "xách dép về vườn" rồi
Phố Hàng Bông còn đáng chú ý hơn nha! Ghi nhận đến hàng chục địa điểm treo biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng. Tính sơ sơ thì trong 10m² mặt phố, đã có tới 2/3 cửa hàng phải trả mặt bằng luôn rồi
Phần lớn những chỗ rao cho thuê này trước kia đều là shop thời trang cả. Trung bình với diện tích 30-50m² tại phố Hàng Bông, người thuê phải chi từ 25-70 triệu đồng/tháng, tuỳ vào độ rộng mặt tiền và thuê tầng một hay nguyên căn.
Thay vì những biển hiệu quảng cáo sáng choang như trước, giờ toàn là những tấm bảng cho thuê mặt bằng dán đè lên, kể cả những vị trí được coi là "siêu phẩm" với mặt tiền khủng, góc ngã tư đông đúc nhất cũng không thoát
Shop ngay ngã tư Đường Thành – Hàng Bông vốn kinh doanh quần áo trẻ em, vì COVID-19 mà khó khăn quá cũng phải treo biển cho thuê. Nhiều địa điểm diện tích "khủng long" 100m² tại đây cũng đồng loạt rao cho thuê với giá 70-90 triệu đồng/tháng, thậm chí có chủ nhà còn miễn, giảm tiền thuê 2 tháng đầu nhưng vẫn chưa tìm được khách. Thấy mà thương luôn á
Nguồn: soha.vn