Mới đây, một anh chàng ở Singapore đang dắt cún cưng đi tản bộ vào sáng sớm thì phát hiện 2 con vật nhỏ xinh xắn đang run cầm cập gần miệng cống. Tưởng là mèo con bị bỏ rơi nên anh tốt bụng đem về nhà. Nhưng plot twist là... dự đoán của anh đã sai be bét luôn á!
Tưởng mèo hóa ra là... cầy hương nha mọi người ơi!
Theo tờ Mothership đưa tin, chuyện xảy ra vào thứ Tư ngày 1/7 vừa rồi tại đường Petir, Singapore. Một bạn nữ trên Facebook chia sẻ rằng hàng xóm của mình phát hiện 2 em này lúc dắt cún đi dạo sớm. Anh ấy tạm thời bỏ chúng vào hộp rồi liên hệ với chính quyền để xin support.
Ban đầu mọi người 100% tin chắc đó là mèo con thôi. Chồng của bạn Facebook kia cũng tham gia vào hội chăm sóc "boss mèo". Anh hàng xóm còn quay lại check liên tục và dựng biển cảnh báo không cho ai động vào. Nhưng khi team bảo vệ động vật hoang dã đến, mọi người mới vỡ lẽ: Hóa ra đây là cầy hương chứ không phải mèo!
"Anh ấy đã làm một việc rất đáng khen; vì không thấy con mẹ đâu cả và 2 em đang ở chỗ nguy hiểm (gần cống và suýt bị chó của anh tấn công), nên anh đã cho chúng vào hộp an toàn để tránh thú săn mồi hoặc người lạ bắt đi", nhân viên bảo vệ động vật cho biết.
Ông How Choon Beng – Giám đốc Nhóm Quản lý Động vật Hoang dã thuộc Ủy ban Công viên Quốc gia (NParks) – đã confirm rằng họ nhận được thông tin về vụ việc này.
Team xử lý động vật hoang dã của NParks đã đón các bé cầy về và đặt chúng vào hộp trên cây gần chỗ tìm thấy để "tạo điều kiện cho các bé đoàn tụ với mẹ" nha!
Vậy cầy hương là gì mà nhìn giống mèo thế?
Tuy có visual giống mèo nhưng cầy hương là một loài hoàn toàn khác nha! Đặc điểm nhận dạng của chúng là thân dài và thon mượt mà, chân ngắn cute, đuôi dài, mõm nhọn và tai nhỏ xinh.
Là loài ăn tạp và thường tự do lang thang, chúng hay xuất hiện ở rừng, công viên, rừng ngập mặn và cả khu vực đô thị. Chúng bị thu hút bởi nơi có đồ ăn và chỗ trú ẩn, nhưng bản tính nhút nhát nên chúng thường né tránh con người.
Ở Singapore, việc bắt gặp cầy hương trên đường là chuyện khá bình thường. Nếu gặp cầy, NParks khuyến cáo mọi người nên: Giữ bình tĩnh và quan sát từ xa; không dồn ép hoặc đuổi bắt; che đậy hoặc cất kỹ đồ ăn để tránh thu hút chúng vào nhà nhé!
Gặp động vật hoang dã thì xử lý sao cho chuẩn?
Tóm lại, khi bạn vô tình bắt gặp động vật hoang dã (như cáo, cầy hương...) thì nguyên tắc cốt lõi là giữ khoảng cách an toàn và đừng can thiệp bừa bãi. Các loài này thường nhút nhát và sẽ tự động bỏ đi nếu không bị kích động. Dưới đây là các bước xử lý chuẩn không cần chỉnh:
• Tuyệt đối không lại gần: Đừng cố gắng chạm vào, vuốt ve, rượt đuổi hoặc dồn chúng vào góc kẹt nhé!
• Không cho ăn: Việc cho ăn khiến chúng mất đi bản năng săn mồi tự nhiên và có nguy cơ lây bệnh dịch đó.
• Giữ bình tĩnh và lùi lại: Đi lùi chậm rãi, không quay lưng chạy đột ngột vì có thể kích hoạt bản năng săn mồi hoặc phòng vệ của chúng.
• Tạo tiếng ồn nếu muốn chúng rời đi: Nếu chúng tiến quá gần nhà hoặc khu vực của bạn, hãy vỗ tay lớn, nói to hoặc gõ vật dụng để xua đuổi.
• Kiểm soát thú cưng: Giữ chặt chó, mèo của bạn trong nhà hoặc xích lại để tránh xung đột giữa hai bên nha!
• Nếu con vật khỏe mạnh: Hãy để chúng tự tìm đường thoát thân. Cầy hương và cáo đô thị thường xuất hiện để kiếm đồ ăn rồi sẽ tự rời đi thôi.
• Nếu thấy con vật gặp nguy hiểm, bị thương hoặc bị mắc bẫy thì báo cơ quan chức năng, đừng tự ý giải cứu vì chúng có thể cắn người do đau đớn và hoảng loạn đấy!
• Nếu phát hiện tụ điểm nuôi nhốt, buôn bán trái phép: Chụp ảnh, quay phim từ xa làm bằng chứng để báo cơ quan chức năng nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Tưởng mèo hóa ra là... cầy hương nha mọi người ơi!
Theo tờ Mothership đưa tin, chuyện xảy ra vào thứ Tư ngày 1/7 vừa rồi tại đường Petir, Singapore. Một bạn nữ trên Facebook chia sẻ rằng hàng xóm của mình phát hiện 2 em này lúc dắt cún đi dạo sớm. Anh ấy tạm thời bỏ chúng vào hộp rồi liên hệ với chính quyền để xin support.
Ban đầu mọi người 100% tin chắc đó là mèo con thôi. Chồng của bạn Facebook kia cũng tham gia vào hội chăm sóc "boss mèo". Anh hàng xóm còn quay lại check liên tục và dựng biển cảnh báo không cho ai động vào. Nhưng khi team bảo vệ động vật hoang dã đến, mọi người mới vỡ lẽ: Hóa ra đây là cầy hương chứ không phải mèo!
"Anh ấy đã làm một việc rất đáng khen; vì không thấy con mẹ đâu cả và 2 em đang ở chỗ nguy hiểm (gần cống và suýt bị chó của anh tấn công), nên anh đã cho chúng vào hộp an toàn để tránh thú săn mồi hoặc người lạ bắt đi", nhân viên bảo vệ động vật cho biết.
Ông How Choon Beng – Giám đốc Nhóm Quản lý Động vật Hoang dã thuộc Ủy ban Công viên Quốc gia (NParks) – đã confirm rằng họ nhận được thông tin về vụ việc này.
Team xử lý động vật hoang dã của NParks đã đón các bé cầy về và đặt chúng vào hộp trên cây gần chỗ tìm thấy để "tạo điều kiện cho các bé đoàn tụ với mẹ" nha!
Vậy cầy hương là gì mà nhìn giống mèo thế?
Tuy có visual giống mèo nhưng cầy hương là một loài hoàn toàn khác nha! Đặc điểm nhận dạng của chúng là thân dài và thon mượt mà, chân ngắn cute, đuôi dài, mõm nhọn và tai nhỏ xinh.
Là loài ăn tạp và thường tự do lang thang, chúng hay xuất hiện ở rừng, công viên, rừng ngập mặn và cả khu vực đô thị. Chúng bị thu hút bởi nơi có đồ ăn và chỗ trú ẩn, nhưng bản tính nhút nhát nên chúng thường né tránh con người.
Ở Singapore, việc bắt gặp cầy hương trên đường là chuyện khá bình thường. Nếu gặp cầy, NParks khuyến cáo mọi người nên: Giữ bình tĩnh và quan sát từ xa; không dồn ép hoặc đuổi bắt; che đậy hoặc cất kỹ đồ ăn để tránh thu hút chúng vào nhà nhé!
Gặp động vật hoang dã thì xử lý sao cho chuẩn?
Tóm lại, khi bạn vô tình bắt gặp động vật hoang dã (như cáo, cầy hương...) thì nguyên tắc cốt lõi là giữ khoảng cách an toàn và đừng can thiệp bừa bãi. Các loài này thường nhút nhát và sẽ tự động bỏ đi nếu không bị kích động. Dưới đây là các bước xử lý chuẩn không cần chỉnh:
• Tuyệt đối không lại gần: Đừng cố gắng chạm vào, vuốt ve, rượt đuổi hoặc dồn chúng vào góc kẹt nhé!
• Không cho ăn: Việc cho ăn khiến chúng mất đi bản năng săn mồi tự nhiên và có nguy cơ lây bệnh dịch đó.
• Giữ bình tĩnh và lùi lại: Đi lùi chậm rãi, không quay lưng chạy đột ngột vì có thể kích hoạt bản năng săn mồi hoặc phòng vệ của chúng.
• Tạo tiếng ồn nếu muốn chúng rời đi: Nếu chúng tiến quá gần nhà hoặc khu vực của bạn, hãy vỗ tay lớn, nói to hoặc gõ vật dụng để xua đuổi.
• Kiểm soát thú cưng: Giữ chặt chó, mèo của bạn trong nhà hoặc xích lại để tránh xung đột giữa hai bên nha!
• Nếu con vật khỏe mạnh: Hãy để chúng tự tìm đường thoát thân. Cầy hương và cáo đô thị thường xuất hiện để kiếm đồ ăn rồi sẽ tự rời đi thôi.
• Nếu thấy con vật gặp nguy hiểm, bị thương hoặc bị mắc bẫy thì báo cơ quan chức năng, đừng tự ý giải cứu vì chúng có thể cắn người do đau đớn và hoảng loạn đấy!
• Nếu phát hiện tụ điểm nuôi nhốt, buôn bán trái phép: Chụp ảnh, quay phim từ xa làm bằng chứng để báo cơ quan chức năng nhé!
Nguồn: kenh14.vn