Dắt cún đi chơi, anh chàng lính cứu hộ bất ngờ "trúng jackpot" rượu cổ trên bãi biển

SunMap8160

New member
Ai bảo dắt cún đi dạo chỉ toàn nhặt vỏ sò? Chuyện này sẽ khiến bạn muốn dắt boss đi biển ngay!

Tháng trước, khi đang thả dáng cùng boss cưng trên bãi biển gần bến tàu Margate ở New Jersey, Mỹ, anh Austin Contegiacomo (28 tuổi) - một lính cứu hộ đã có màn "đổi đời" không ngờ tới. Theo New York Post, thay vì nhặt được vỏ sò hay rác rưởi như thường lệ, anh và chú chó Koda lại vớ được cả một "kho báu" rượu whisky cổ điển luôn á!

6b50175099ae6c48db33.jpg


Mọi chuyện diễn ra như thế này: Đang vui vẻ ném bóng cho Koda chơi, chú chó bỗng nhiên tỏ ra siêu hứng thú với một chai màu nâu nằm trong cát. Lúc đầu Contegiacomo nghĩ "ơ, chai nước đái à?" Nhưng vì Koda cứ excited mãi nên anh quyết định kiểm tra cho chắc.

Plot twist là Koda tiếp tục đào được nhiều chai khác nữa! Cuối cùng cả hai tìm được tổng cộng 11 chai thủy tinh đựng đầy rượu whisky đời cũ, tất cả đều mang nhãn Lincoln Inn. Này hú hồn thiệt!

Contegiacomo về nhà lên Google tra thông tin về Lincoln Inn thì phát hiện ra đây là thương hiệu rượu whisky được sản xuất tại một nhà máy chưng cất ở Montreal vào những năm 1930. Nhà máy này đã đóng cửa từ những năm 1970 rồi.

46407ed3005bc69c0063.jpg


Các chuyên gia về rượu whisky cổ đã confirm rằng những chai rượu này có niên đại khoảng những năm 1930-1940, dựa trên đặc điểm của chai. Tức là có thể gần 100 tuổi đấy nhé!

Anh chàng nghi ngờ mấy chai rượu này có thể đã bị cuốn trôi ra biển do hoạt động nạo vét bãi biển gần đây. Biết đâu dưới đó còn cả kho nữa chứ?

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên Reddit, Contegiacomo đã thu về cả núi sự quan tâm từ cộng đồng mê rượu whisky cổ. Anh quyết định tặng mỗi người bạn và ba mình một chai để cùng share niềm vui và độ bất ngờ từ phát hiện này. Còn lại thì chắc để uống dần thôi!

acc95070d061bcb7234b.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top