Các bác khoa học đang đau đầu vô cùng nè!
Tháng 1 vừa rồi, mấy ánh sáng lạ lùng xuất hiện trên camera giám sát động vật hoang dã ở Patagonia đã khiến hội nghiên cứu phải bó tay hết cả. Liệu đây có phải là "ánh sáng xấu" (cái tên nghe kinh dị phết ) mà người dân địa phương hay kể, hay là hiện tượng vật lý gì đó mà con người chưa từng biết?
Vào 0h22 ngày 21/1 theo giờ địa phương, tại vùng Patagonia vắng vẻ và tối om ở Chile, một camera theo dõi động vật hoang dã thuộc dự án của Đại học Magallanes (UMAG) đã bắt được ba bức ảnh chụp mấy ánh sáng mạnh đang di chuyển xuống dưới, chỉ trong vòng... 2 giây! Sự việc này khiến ai cũng bối rối tận não luôn
Nhà sinh vật học Alejandro Kusch chia sẻ trong podcast của UMAG hồi tháng 8: "Trên một camera đặt ở rìa đồng cỏ, khá xa con đường nào luôn và hướng về đường chân trời bằng phẳng, có mấy ánh sáng xuất hiện mà tụi mình không thể giải thích được. Rõ ràng là mấy ánh sáng này ban đầu ở xa, sau đó tiến lại gần và nằm ngay trước camera, làm lóa cả mắt, trong một chuyển động dường như đang đi xuống."
Anh Kusch là một trong những người dẫn đầu dự án Public Baseline, sử dụng tận 65 camera giám sát phân bố khắp Patagonia và Tierra del Fuego (ở cực nam Chile) để ghi lại các loài động vật trên cạn, đặc biệt là họ nhà mèo. Từ khi dự án khởi động tháng 11/2023, đã có ít nhất 365.000 hình ảnh và video được thu thập rồi đó! Nhưng chỉ có ba bức ảnh này cho thấy hiện tượng kỳ quặc này thôi
UMAG đã share những hình ảnh này với nhiều tổ chức, từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Chile (SEFAA) đến tận Bảo tàng UFO La Serena, và một số người chuyên phân tích các hiện tượng trên không bất thường. Lời giải thích từ "nhện bò quá gần ống kính" đến "plasmoid" (dạng plasma tồn tại trong thời gian ngắn, hiếm khi nhìn thấy trong tự nhiên, có thể là nguyên nhân gây ra sét hòn) đều được đưa ra. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng loạt thừa nhận: chưa có lời giải thích nào thuyết phục cả
Nhà nghiên cứu Rodrigo Bravo (thuộc Nhóm Nghiên cứu Môi trường GEA tại UMAG và là thành viên dự án Public Baseline) cho biết hiện tượng này unique vô cùng vì nó được ghi lại trong khuôn khổ của dự án khoa học chính gốc. Điều đó nghĩa là không có khả năng fake hay chỉnh sửa gì cả, vì các camera hoạt động theo quy trình nghiêm ngặt và được trang bị hệ thống hồng ngoại, cảm biến chuyển động và nhiều tính năng khác để chống người dân đụng vào. Anh Bravo nói với Live Science: "Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này được mô tả ở khu vực, nhưng là lần đầu tiên được ghi lại theo cách này."
Người dân Mapuche địa phương hay kể về "ánh sáng xấu", mà họ tin là những linh hồn xuất hiện trên các cánh đồng Điều này dẫn đến khả năng camera cuối cùng đã quay được hiện tượng từ lâu đã được người dân biết đến. Nhưng ngay cả khi những tia sáng kỳ lạ này là "ánh sáng xấu" mà người Mapuche nói thì chúng là cái gì đây?
Một khả năng là những ánh sáng này là hiện tượng trên không không xác định (UAP), có thể từ một vật thể bay bí ẩn nào đó. Anh Bravo cho biết thêm một số tài liệu mật của Lầu Năm Góc về UAP có những đặc điểm tương tự. Dữ liệu chất lượng kém nói chung có nghĩa là hầu hết các trường hợp nhìn thấy UAP không thể xác nhận hoặc giải thích, nhưng giải thích phổ biến bao gồm máy bay không người lái do thám nước ngoài và "tạp chất trong không khí" như chim và bóng bay thời tiết
Để giải quyết khả năng đó, UMAG đã gửi ảnh và video cho Freddy Alexis, người hay thảo luận về UFO và các hiện tượng chưa biết khác trên các chương trình truyền hình của mình ở UCVTV, đài của Đại học Công giáo Valparaíso. Anh Alexis đã viết hai báo cáo về những phát hiện của mình, bao gồm phân tích quỹ đạo, quang phổ và địa hình của các bức ảnh và video. Trong báo cáo thứ hai, anh viết rằng chỉ có một "kích thích phát sáng" duy nhất được nhìn thấy chứ không phải hai, và các "ánh sáng" khác là phản xạ bên trong ống kính.
Theo anh Alexis, ánh sáng chính có thể là một plasmoid, hay bong bóng khí ion hóa nóng sáng bị giới hạn bởi từ trường địa phương của Trái đất, và có thể duy trì ổn định trong vài giây. Ví dụ điển hình nhất trong khí quyển là sét hòn, thường liên quan đến bão. Nhưng đó là lúc lời giải thích của anh gặp vấn đề rồi! Anh Alexis nói với Live Science: "Đó là mùa hè, với 8 độ C, và không có bão điện. Không có điều kiện khí quyển cho bão, vì vậy rất khó có thể hình thành sét hòn." ️
Nhưng các plasmoid kỳ lạ hơn đã được đề xuất trong các điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như những thay đổi cục bộ, nhất thời trong từ trường của Trái đất. Tuy nhiên, anh Alexis lưu ý rằng có thể có các plasmoid trong khí quyển khác, ít được hiểu rõ, tương tự như "ánh sáng bí ẩn" của Hessdalen ở Na Uy. Giống như hiện tượng Magallanes, những ánh sáng này không tuân theo lời giải thích thông thường và có thể liên quan đến các cấu trúc plasma vẫn chưa được hiểu rõ
Trong một báo cáo khác, anh Alexis còn tính toán rằng giả sử đây là vật thể bay ở xa, nó sẽ di chuyển với tốc độ 947 km/h, tức xấp xỉ 0,7 lần tốc độ âm thanh (nhanh vãi chưởng luôn ). Anh Alexis gợi ý rằng những ánh sáng này có thể không phải là vật thể bay, nhưng một số plasmoid có thể di chuyển với tốc độ cao.
Trong một báo cáo riêng biệt, các kỹ thuật viên từ Bảo tàng UFO La Serena cho rằng có thể một con nhện hoặc bướm đêm đã vô tình kích hoạt cảm biến camera ️ Đó là vì trong bức ảnh đầu tiên, có thể nhìn thấy thứ dường như là côn trùng hoặc nhện dọc theo một cạnh của hình ảnh. Tuy nhiên, côn trùng không xuất hiện trong các bức ảnh tiếp theo (plot twist! ).
Nguồn: soha.vn
Tháng 1 vừa rồi, mấy ánh sáng lạ lùng xuất hiện trên camera giám sát động vật hoang dã ở Patagonia đã khiến hội nghiên cứu phải bó tay hết cả. Liệu đây có phải là "ánh sáng xấu" (cái tên nghe kinh dị phết ) mà người dân địa phương hay kể, hay là hiện tượng vật lý gì đó mà con người chưa từng biết?
Vào 0h22 ngày 21/1 theo giờ địa phương, tại vùng Patagonia vắng vẻ và tối om ở Chile, một camera theo dõi động vật hoang dã thuộc dự án của Đại học Magallanes (UMAG) đã bắt được ba bức ảnh chụp mấy ánh sáng mạnh đang di chuyển xuống dưới, chỉ trong vòng... 2 giây! Sự việc này khiến ai cũng bối rối tận não luôn
Nhà sinh vật học Alejandro Kusch chia sẻ trong podcast của UMAG hồi tháng 8: "Trên một camera đặt ở rìa đồng cỏ, khá xa con đường nào luôn và hướng về đường chân trời bằng phẳng, có mấy ánh sáng xuất hiện mà tụi mình không thể giải thích được. Rõ ràng là mấy ánh sáng này ban đầu ở xa, sau đó tiến lại gần và nằm ngay trước camera, làm lóa cả mắt, trong một chuyển động dường như đang đi xuống."
Anh Kusch là một trong những người dẫn đầu dự án Public Baseline, sử dụng tận 65 camera giám sát phân bố khắp Patagonia và Tierra del Fuego (ở cực nam Chile) để ghi lại các loài động vật trên cạn, đặc biệt là họ nhà mèo. Từ khi dự án khởi động tháng 11/2023, đã có ít nhất 365.000 hình ảnh và video được thu thập rồi đó! Nhưng chỉ có ba bức ảnh này cho thấy hiện tượng kỳ quặc này thôi
UMAG đã share những hình ảnh này với nhiều tổ chức, từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Chile (SEFAA) đến tận Bảo tàng UFO La Serena, và một số người chuyên phân tích các hiện tượng trên không bất thường. Lời giải thích từ "nhện bò quá gần ống kính" đến "plasmoid" (dạng plasma tồn tại trong thời gian ngắn, hiếm khi nhìn thấy trong tự nhiên, có thể là nguyên nhân gây ra sét hòn) đều được đưa ra. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng loạt thừa nhận: chưa có lời giải thích nào thuyết phục cả
Nhà nghiên cứu Rodrigo Bravo (thuộc Nhóm Nghiên cứu Môi trường GEA tại UMAG và là thành viên dự án Public Baseline) cho biết hiện tượng này unique vô cùng vì nó được ghi lại trong khuôn khổ của dự án khoa học chính gốc. Điều đó nghĩa là không có khả năng fake hay chỉnh sửa gì cả, vì các camera hoạt động theo quy trình nghiêm ngặt và được trang bị hệ thống hồng ngoại, cảm biến chuyển động và nhiều tính năng khác để chống người dân đụng vào. Anh Bravo nói với Live Science: "Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này được mô tả ở khu vực, nhưng là lần đầu tiên được ghi lại theo cách này."
Người dân Mapuche địa phương hay kể về "ánh sáng xấu", mà họ tin là những linh hồn xuất hiện trên các cánh đồng Điều này dẫn đến khả năng camera cuối cùng đã quay được hiện tượng từ lâu đã được người dân biết đến. Nhưng ngay cả khi những tia sáng kỳ lạ này là "ánh sáng xấu" mà người Mapuche nói thì chúng là cái gì đây?
Một khả năng là những ánh sáng này là hiện tượng trên không không xác định (UAP), có thể từ một vật thể bay bí ẩn nào đó. Anh Bravo cho biết thêm một số tài liệu mật của Lầu Năm Góc về UAP có những đặc điểm tương tự. Dữ liệu chất lượng kém nói chung có nghĩa là hầu hết các trường hợp nhìn thấy UAP không thể xác nhận hoặc giải thích, nhưng giải thích phổ biến bao gồm máy bay không người lái do thám nước ngoài và "tạp chất trong không khí" như chim và bóng bay thời tiết
Để giải quyết khả năng đó, UMAG đã gửi ảnh và video cho Freddy Alexis, người hay thảo luận về UFO và các hiện tượng chưa biết khác trên các chương trình truyền hình của mình ở UCVTV, đài của Đại học Công giáo Valparaíso. Anh Alexis đã viết hai báo cáo về những phát hiện của mình, bao gồm phân tích quỹ đạo, quang phổ và địa hình của các bức ảnh và video. Trong báo cáo thứ hai, anh viết rằng chỉ có một "kích thích phát sáng" duy nhất được nhìn thấy chứ không phải hai, và các "ánh sáng" khác là phản xạ bên trong ống kính.
Theo anh Alexis, ánh sáng chính có thể là một plasmoid, hay bong bóng khí ion hóa nóng sáng bị giới hạn bởi từ trường địa phương của Trái đất, và có thể duy trì ổn định trong vài giây. Ví dụ điển hình nhất trong khí quyển là sét hòn, thường liên quan đến bão. Nhưng đó là lúc lời giải thích của anh gặp vấn đề rồi! Anh Alexis nói với Live Science: "Đó là mùa hè, với 8 độ C, và không có bão điện. Không có điều kiện khí quyển cho bão, vì vậy rất khó có thể hình thành sét hòn." ️
Nhưng các plasmoid kỳ lạ hơn đã được đề xuất trong các điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như những thay đổi cục bộ, nhất thời trong từ trường của Trái đất. Tuy nhiên, anh Alexis lưu ý rằng có thể có các plasmoid trong khí quyển khác, ít được hiểu rõ, tương tự như "ánh sáng bí ẩn" của Hessdalen ở Na Uy. Giống như hiện tượng Magallanes, những ánh sáng này không tuân theo lời giải thích thông thường và có thể liên quan đến các cấu trúc plasma vẫn chưa được hiểu rõ
Trong một báo cáo khác, anh Alexis còn tính toán rằng giả sử đây là vật thể bay ở xa, nó sẽ di chuyển với tốc độ 947 km/h, tức xấp xỉ 0,7 lần tốc độ âm thanh (nhanh vãi chưởng luôn ). Anh Alexis gợi ý rằng những ánh sáng này có thể không phải là vật thể bay, nhưng một số plasmoid có thể di chuyển với tốc độ cao.
Trong một báo cáo riêng biệt, các kỹ thuật viên từ Bảo tàng UFO La Serena cho rằng có thể một con nhện hoặc bướm đêm đã vô tình kích hoạt cảm biến camera ️ Đó là vì trong bức ảnh đầu tiên, có thể nhìn thấy thứ dường như là côn trùng hoặc nhện dọc theo một cạnh của hình ảnh. Tuy nhiên, côn trùng không xuất hiện trong các bức ảnh tiếp theo (plot twist! ).
Nguồn: soha.vn