Ê các bạn ơi, mình phải nói thật là đạp xe ở Đà Lạt nó khác hẳn đó!
Không khí mát mẻ quanh năm, cảnh đẹp như phim, đạp xe lên dốc xuống dốc vừa tập luyện vừa ngắm view xịn sò. Đúng kiểu "một công đôi việc" luôn á!
Mấy bạn trẻ giờ ý thức lắm, thích đạp xe thay vì đi xe máy xả khói lung tung. Vừa góp phần bảo vệ môi trường cho thành phố ngàn hoa này, vừa tập thể dục giữ dáng healthy luôn. Win-win situation mà!
Hít thở không khí trong lành, cảm nhận từng nhịp chân đạp, lướt qua những con đường phủ đầy hoa - sống ảo cũng được mấy tấm hình "xịn xò" nữa chứ!
Nguồn: tinhte.vn