Các bác khí tượng Trung Quốc vừa thả cảnh báo căng đét: mưa to sẽ còn quất nữa ở miền Nam trong nửa đầu tháng 7, và Đập Tam Hiệp sắp phải "ôm" thêm một trận lũ mới rồi
Sáng thứ bảy vừa rồi tại thành phố Trì Châu (tỉnh An Huy), trời đổ mưa xối xả kiểu không thương tiếc luôn. Nước chảy ầm ầm từ trên núi xuống, ngập tươm trang trại và khu dân cư cả một thị trấn. Đường quốc lộ bị phá nát một phần, giao thông tê liệt hẳn
Sang thành phố Hành Thủy (tỉnh Hà Bắc), tình hình cũng không khá hơn - khu vực thành thị ngập nặng. May quá là lực lượng cứu hộ kịp thời cứu được một cụ bà đang mắc kẹt giữa biển nước
Còn tại Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), ba người lớn và một bé đang mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết cực mạnh. Team cứu hộ phải điều xuồng cứu sinh và áo phao xuống mới đưa được mọi người lên bờ an toàn
Đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Trường Giang đã phải mở hai cửa xả lũ từ ngày 29/6 - đây là lần xả lũ đầu tiên trong năm 2020 của con đập thủy điện lớn nhất hành tinh này đấy!
Nước về đập dồn dập quá nên giờ đã phải mở tới 3 cửa xả rồi. Mực nước của 277 con sông đã vượt mức báo động, trong đó 11 con sông phá luôn kỷ lục lịch sử. Các tỉnh "gánh" nặng nhất gồm có Hồ Bắc, Trùng Khánh, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Quảng Đông...
Mưa lũ còn làm núi sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt ở nhiều nơi thuộc tỉnh Tứ Xuyên và TP Trùng Khánh nữa.
Chính phủ Trung Quốc đã gấp rút yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường theo dõi thời tiết và giám sát đê điều, hồ chứa cùng các nhà máy thủy điện. Cơ quan khí tượng khẳng định mưa to sẽ còn tiếp diễn ở các tỉnh phía Nam trong nửa đầu tháng 7 này ️
Nguồn: kenh14.vn