Hôm 3/7, CGTN (đài truyền hình Trung Quốc) vừa thả clip cho thấy đập Tam Hiệp đã mở tới 3 cửa xả lũ để giảm áp cho vùng hạ lưu sông Dương Tử. Cảnh tượng nước đổ ầm ầm nhìn mà nghẹt thở luôn!
Theo CGTN thì đợt lũ đầu tiên của năm nay đã ập đến sông Dương Tử từ ngày 2/7 rồi. Bắc Kinh đã phải bấm nút "cảnh báo lũ số 1" cho các khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp luôn. Cùng ngày đó, Bộ Xử lý khẩn cấp Trung Quốc thông báo nước họ đã chính thức vào mùa lũ chính, và các đội hỗ trợ đã được cử tới tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt.
Còn tại đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc thì theo Tân Hoa Xã, lưu lượng nước lũ lên tới 53.000 m3/giây lúc 14h chiều ngày 2/7, khiến mực nước tăng vọt lên 146,97m. Vì thế mà con đập phải mở luôn 3 cửa xả để giảm thiểu tác động xuống vùng hạ lưu sông.
Kể từ ngày 29/6, đập Tam Hiệp đã bắt đầu xả lũ với lưu lượng hàng ngày là 35.000 m3/giây để giảm áp lực kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông. Thường thì hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ tích nước vào mùa hè và xả nước ra vào mùa khô để chống hạn hán.
Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) hôm 2/7 đã đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp Trung Quốc, đây là ngày thứ 31 liên tiếp luôn đó các bạn ơi! Dân mạng tiếp tục lo lắng và bàn tán về độ bền của đập Tam Hiệp khi nó phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi hoàn thành vào năm 2003. Mặc dù các quan chức Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng trấn an nhưng khu vực này vẫn hứng chịu lũ lụt nặng nề, thêm vào đó còn có cả trận động đất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp vào sáng sớm ngày 2/7 nữa chứ.
Sau đó, vào buổi trưa cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên Nước Trường Giang (CWRC) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp rằng thượng nguồn sông Dương Tử sẽ chứng kiến "hồng thủy (lũ) số 1 của năm 2020", trong khi dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp sẽ lên tới 50.000 m3/giây - tương tự như trận lụt năm 1998 luôn!
Nguồn: kenh14.vn