TitCoco605
New member
Ối giời ơi, nghe story này mà tức á! 14 hộ dân ở thôn Mân Quang 1, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) giờ đang phải sống kiểu "camping" trên chính mảnh đất nhà mình sau khi... tự tay đập nhà đi
Nghe lời cán bộ, 5 ngày phải xong việc
Bà Hà Thị Hường kể lại drama: Hôm 22/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng gọi gia đình bà lên nhận 332 triệu đồng (80% tiền bồi thường) cho dự án Khu tái định cư (TĐC) Bá Tùng mở rộng giai đoạn 2A, 2B. Bà còn nộp lại một phần tiền để mua đất TĐC luôn.
Nhưng plot twist ở đây nè: "Trung tâm bảo sau khi nhận tiền, trong vòng 5 ngày phải đập nhà, bàn giao mặt bằng để nhận đất TĐC. Nhưng đập xong thì tụi tôi mới té ngửa khi họ nói chưa kịp bố trí đất TĐC và cũng không hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Gần 1 tháng nay phải cắm chòi ở" - bà Hường kể với nước mắt
Từ có 2 sào ruộng giờ mất sạch, chồng phải đi làm thợ hồ. Giờ gia đình sống kiểu màn trời chiếu đất, nước phải đi xin, điện phải câu nhờ. Tưởng tượng được không?
Bà Lê Thị Nhàn cũng chung cảnh ngộ: "Tôi động viên các con đập nhà bàn giao đất cho TP nhưng đâu ngờ giờ phải dựng bạt ở ngoài hiên. Mấy đứa con bực quá bỏ đi không thèm nhìn mặt mẹ nữa"
Ai chịu trách nhiệm đây?
Ông Huỳnh Kim - Chủ tịch UBND phường Hòa Hải xác nhận: Dự án được TP rót 25 tỷ để bồi thường. Nhưng Phòng 2 của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP lại ra thông báo yêu cầu dân nhận tiền, nhận đất TĐC và phải đập nhà trong 5 ngày.
"Yêu cầu phải đập nhà trong 5 ngày để nhận tiền bồi thường, bố trí TĐC đã đẩy dân vào thế khó. Dân chấp hành rất tốt nhưng cuối cùng phải chịu nhiều thiệt thòi" - ông Kim nói thẳng.
Hiện tổng cộng 172 hộ bị ảnh hưởng. Còn 120 hộ thấy cảnh 14 hộ kia thì... đứng im luôn, không dám đập nữa. Khôn thật!
Ông Cao Thanh Hoàng - Phó Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn chỉ rõ: "Đây là thiếu sót của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đáng lẽ phải thông báo với hội đồng giải phóng mặt bằng của quận để xin chủ trương của TP rồi mới giải phóng mặt bằng. Chưa xin TP hỗ trợ thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ dân thuê nhà?"
"Sai sót kỹ thuật" gì mà drama thế này?
Chiều 19/4, phóng viên tìm đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Chí Thức - Giám đốc trung tâm từ chối trả lời vì... không nắm rõ (???)
Ông Nguyễn Văn Anh - Phó Giám đốc (người ký thông báo buộc dân đập nhà trong 5 ngày) thì nói: "Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận rồi. TP đồng ý bố trí đất TĐC nhưng phải chờ điều chỉnh quy hoạch. Tôi không biết khi nào dân sẽ nhận được đất TĐC".
Trợ lý của ông Anh còn lý giải dân tự nguyện đập nhà để nhận đủ 100% tiền bồi thường. Nhưng khi PV đưa văn bản do chính ông Anh ký yêu cầu đập trong 5 ngày thì lại nói... "có thể do sai sót về kỹ thuật"
Sai sót kỹ thuật gì mà để dân phải ra đường ở vậy trời?
Quote đáng chú ý:
Ông Cao Thanh Hoàng (Phó Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn):
"Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đã làm sai quy trình. Họ không hỏi ý kiến UBND quận, chưa xin chủ trương hỗ trợ của TP mà đã ra văn bản yêu cầu dân đập nhà trong 5 ngày. Đến khi dân đập xong thì lại không được nhận đất TĐC, tiền hỗ trợ thuê nhà cũng không có."
Ông Lê Hữu Em (dân thôn Mân Quang 1):
"Gia đình tôi đã nhận tiền bồi thường và nộp 68 triệu để mua lô đất TĐC theo yêu cầu của Trung tâm. May mà chưa kịp đập nhà chứ không là ra đường ở rồi. Không biết mấy ông ấy làm ăn ra sao nữa."
Nguồn: soha.vn