SocTutu9592
New member
Phát hiện đám cháy ở đống rơm gần nhà, chủ nhà vội kêu cứu gọi dân làng đến dập lửa gấp. Nhưng khi ngọn lửa tắt hẳn, anh Tiến bàng hoàng tột độ khi thấy thi thể cậu con trai mình đã cháy đen
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã xác nhận vụ việc đau lòng này. Một em học sinh đã tử vong trong đám cháy ở đống rơm nhà mình.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng ngày 17/8, gia đình anh Tiến ở thôn 9, xã Đức Bồng bỗng thấy đống rơm bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người lập tức kêu gọi hàng xóm đến dập lửa.
Khi đám cháy được khống chế, cả nhà sốc nặng khi phát hiện thi thể cậu con trai Trần Quốc Đ. (19 tuổi) nằm giữa đống rơm tro tàn
Ông Hùng cho biết thêm, hiện chưa thể xác định được đây có phải là vụ tự thiêu hay không. Tuy nhiên, khi công an đến lập biên bản, gia đình đã yêu cầu và đồng ý xác nhận rằng con trai họ chết cháy chứ không phải tự thiêu.
"Cháu Trần Quốc Đ. là học sinh trung học trên địa bàn. Khi xảy ra chuyện, tôi cũng có mặt để dập lửa luôn. Lúc dập xong mới phát hiện thi thể cháy đen, mặt mũi cháy không nhận ra được" - ông Hùng chia sẻ.
Nguồn: soha.vn