Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy ám ảnh luôn á! Một chàng trai sau khi bị rắn nặng gần 2kg cắn, không chịu đi bệnh viện mà lại tin vào lá thuốc của thầy lang, cuối cùng dẫn đến hoại tử cả cánh tay luôn
Ngày 9/7, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị vừa phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn cánh tay phải cho một bệnh nhân bị hoại tử do đắp lá thuốc trị rắn độc cắn. Nghe mà xót xa quá đi!
Bác sĩ Lê Tất Thắng - Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ, vào ngày 26/6, khoa tiếp nhận bệnh nhân Y Lương Siu (SN 2002, trú tại thôn 8, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng siêu nghiêm trọng: nhiễm trùng, sốt cao, môi khô, lưỡi bẩn, bạch cầu tăng vọt, thiếu máu nặng, cả cánh tay phải hoại tử đen thui, bốc mùi hôi thối luôn
Sau khi thăm khám, team bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật tháo khớp vai, bỏ chi hoại tử, đồng thời truyền 6 đơn vị máu cho bệnh nhân. Nghe thôi đã thấy đau rồi
Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này, bệnh nhân Y Lương kể lại: cách đây mấy tuần, anh cùng bạn lên núi chặt củi thì thấy một con rắn nặng gần 2kg. Hai người rủ nhau bắt rắn chơi thì Y Lương bị rắn cắn vào ngón trỏ tay phải.
Nhưng mà đây mới là điểm mấu chốt: Do chủ quan, Y Lương không đi bệnh viện mà về nhà mua thuốc lá đắp của thầy lang trong vùng. Kết quả sau một thời gian, tay bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, gia đình mới hoảng lên đưa anh nhập viện. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi
Bác sĩ Thắng cho biết: "Trường hợp bệnh nhân này là rất may mắn, đáng lẽ bệnh nhân sẽ bị nhiễm độc và tử vong do bị rắn độc cắn nhưng do bệnh nhân bị tắc mạch khiến chất độc không lưu thông được. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm độc ít, không có rối loạn đông máu. Sau khi tiến hành phẫu thuật, hiện nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định".
Nguồn: soha.vn