Đang chạy tốt lành trên đường thì xe khách giường nằm bỗng dưng bốc cháy dữ dội luôn May mà có người dân địa phương nghe tiếng la hét liền chạy lại đập kính, cứu những hành khách bị kẹt bên trong ra ngoài kịp thời!
Vụ việc "nghẹt thở" này xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 3/12, chiếc xe khách giường nằm BKS: 76B-007xx do tài xế Nguyễn Có (SN 1962, quê Quảng Ngãi) cầm lái, đang chạy tuyến TP HCM - Quảng Ngãi.
Khi đến km 1303+900 thuộc thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An, Phú Yên thì xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt Lúc đó trên xe có tài xế, phụ xe và khoảng 25 hành khách. Anh tài xế Có phản ứng cực nhanh, lập tức tấp xe vào lề và hô to để mọi người thoát ra ngoài.
Một số người dân ở gần nghe tiếng la hét đã chạy ra phụ giúp, cùng nhau phá cửa kính để đưa những người bị kẹt ở đuôi xe ra ngoài an toàn.
Nhận được tin báo, công an huyện Tuy An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thật may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe cùng đồ đạc của hành khách đã bị thiêu rụi hoàn toàn
Nguồn: kenh14.vn