Lại có thêm một anh đi tennis flex bình nước rồi đây! Theo lời anh Mạc Thanh Hải chia sẻ thì mỗi lần ra sân, anh đều mang theo Yeti Yonder - chiếc bình đã gắn bó với anh suốt hơn 190 giờ đánh tennis, tức là 6 tháng, 26 tuần, mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 1 tiếng rưỡi (detail đến từng phút luôn á ).
Theo anh thì thiết kế của em này gọn nhẹ, chắc chắn, chịu va đập tốt và dễ cầm nắm.
Anh còn bật mí là đang xài nhiều món đồ Yeti lắm, nên cứ thấy Yeti là mua thôi, không cần phải tốn thêm thời gian tìm hiểu hay so sánh thương hiệu khác nữa. "Ai mà dè nó lại tốt như vậy" - anh tự tin khẳng định
Độ bền thì khỏi bàn, rớt thả ga không lo gì, nhựa cứng cáp kiểu "đánh không nứt vỡ", lại dễ rửa, dễ vệ sinh nữa chứ.
Tuy nhiên section comment thì lại "nóng" hơn cả bài review :
Có bạn so sánh: "mình đang dùng cả yeti và stanley, mình thấy stanley giữ nhiệt tốt hơn yeti. cái ly stanley (có ống hút, 1 nắp) giữ đá hơn 1 ngày, hơn cái bình yeti 26oz"
Người thì nhận xét: "thành bình có mồ hôi kìa, stanley giờ đỉnh hơn rồi"
Một số bạn thì... hơi gắt: "bình thường thôi là được rồi, các bạn lên đây khoe mẽ làm gì"
Thậm chí còn có bạn gợi ý chuyển sang "bình nước của anh Độ Mixi bán nhé" (lạc đề nhưng mà cute )
Phía ủng hộ thì khen: "Bình này điểm cộng lớn nhất là va đập thoải mái với cực kỳ dễ vệ sinh, không bị bám mùi như mấy loại nhựa rẻ tiền đâu"
Có bạn đang xài bình 18oz cho biết: "Hơi nặng nhưng giữ nhiệt tốt. Nắp bình chắc chắn cầm đã tay."
Và quan điểm thực dụng: "mình đang xài Yeti, Stanley giữ nhiệt, còn bình nhựa xài Tupperware, Lock&Lock là đủ rùi."
Nhìn chung thì Yeti Yonder được đánh giá cao về độ bền, dễ vệ sinh và thiết kế chắc chắn. Nhưng nếu nói về giữ nhiệt thì có vẻ Stanley đang dẫn trước trong cuộc đua này rồi!
Nguồn: tinhte.vn