DauXanh2438
New member
Trời ơi tin được không! Vườn nhà ông chú ở Hà Tĩnh vừa lộ "kho báu" 22kg tiền cổ ngàn năm, thế mà lại do... kẻ trộm đào lên. Plot twist không ai ngờ đến luôn á!
Ông Phạm Cẩm Hà - Trưởng phòng VHTT huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho hay, gia đình ông Đặng Văn Sinh (ngụ ở xóm 5, xã Ân Phú) vừa phát hiện ra số tiền cổ khủng này trong vườn nhà do kẻ gian đào trộm để lại.
Sau khi phát hiện, gia đình ông Sinh đã thu hồi và báo lên chính quyền địa phương để xử lý. Ý thức công dân 10 điểm luôn nha!
Chiều ngày 9/10/2014, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn ra hiện trường để xác định niên đại phục vụ công tác nghiên cứu.
Kho báu gì mà xịn sò dữ vậy?
Qua nghiên cứu bước đầu, số tiền cổ này gồm các đồng tiền xu Việt Nam và Trung Quốc cực hiếm luôn á! Tiền Việt Nam có niên hiệu Cảnh Hưng thông bảo, Cảnh Hưng Đại bảo, Cảnh Hưng tuyền bảo và Cảnh Hưng cự bảo (1740 - 1786) thời Lê. Còn tiền Trung Quốc có niên hiệu Nguyên Phong thông bảo (1085) thời Tống và Chiêu Võ thông bảo, Khang Hy thông bảo và Hồng Hóa thông bảo (1676) thời Khang Hy.
Đồng tiền có kiểu dáng hình tròn, ở giữa có lỗ hình vuông (giống trong phim cổ trang ấy), một mặt đề 4 chữ Hán viết theo lối chữ triện và chữ chân, mặt còn lại để trơn. Đặc biệt là tiền Việt Nam có kích thước và trọng lượng lớn hơn đồng tiền Trung Quốc, đường kính 22,5cm, lỗ 1,5cm.
Theo ông Sinh kể lại, số tiền cổ bị kẻ gian đào trộm ở độ sâu gần 2m, được cất giữ trong 5 chiếc bình gốm bằng đất nung màu vàng (nhưng khi đào đã bị vỡ rồi ), cùng một chiếc bát thời Lê xinh xắn (trang trí gốm hoa lam, đáy tráng men màu huyết dụ có đề chữ Hán cổ).
Địa điểm phát hiện nằm gần bờ Tây sông Ngàn Sâu, gần phế tích nền Bà Chúa Kho, cách mộ Trạng Sử khoảng 300m. Nghe sao mà huyền bí quá nha!
Phát hiện này giúp các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ tìm hiểu thêm về các loại đồng tiền cổ và về vùng đất này trong lịch sử. Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ xin giấy phép để khai quật khẩn cấp một số địa điểm nói trên nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu.
Nguồn: soha.vn