Dạo này trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện những cây đào thất thốn cổ thụ từ 40-50 tuổi với giá "khủng" từ 100-250 triệu đồng, khiến người dân Thủ đô phải trầm trồ không ngớt
PV ghi nhận tại đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), đào thất thốn cổ thụ từ các tỉnh Tây Bắc đã được thương lái "rước" về Thủ đô để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân rồi nè
Được biết, những cây đào thất thốn "xịn xò" này có nguồn gốc từ huyện miền núi Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đó các bạn ơi!
Khác hẳn với đào phai hay đào bích, đào thất thốn cổ thụ có dáng lùn tẹo, cao hơn mặt đất 7 tấc (khoảng 1 m), lá to và dài. Đặc biệt từ gốc đến cành đều sùi phồng, nổi những u, mấu xù xì tạo nên vẻ cổ kính, phong trần hiếm có mà khó tìm đâu ra
Thân cây phủ đầy rêu trông chill phết nhỉ!
Hoa đào thất thốn nở cánh rộng, đậm màu, nhụy hoa thu hút côn trùng đến hút mật thích là điều
Theo tiểu thương chia sẻ, đào thất thốn đang được bày bán có giá trung bình từ 150 triệu đồng. Ngoài ra, có những cây với tuổi đời từ 40-50 năm, thân cây phủ đầy rêu có giá trung bình từ 100-250 triệu đồng (giá "mlem" vậy đó! )
Nguồn: kenh14.vn