Sáng 27/1 (tức 28 Tết rồi đó các bạn ơi), các chú bác bán đào quất phải xả hàng bán lỗ mà vẫn... ế ẩm kinh hoàng. Nguy cơ Tết này "mất Tết" đang rất gần
Đêm 26/1 (27 tháng Chạp), trong cái rét căm căm của những ngày sắp Tết, các chú bác bán cây cảnh, hoa Tết ở khu vực đường Tam Trinh, Nguyễn Xiển (Hà Nội) vẫn cố ngồi canh hàng, ăn cơm hộp, đốt lửa sưởi ấm, thức cả đêm với hi vọng mong manh là bán được hàng.
Nhưng mà thực tế phũ phàng lắm, lượng người vào xem cây đã ít rồi, người chốt đơn còn hiếm hơn cả Kim Lý
Giảm giá tới 40-50% mà vẫn ế, khóc thét luôn!
Anh Trần Văn Hạnh (tiểu thương bán mai ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) vừa bán được 1 cây mai 1,1 triệu thì kể, năm nay anh nhập tận 400 cây mai Bình Định. Tổng chi phí bỏ ra (tiền cây + vận chuyển + thuê mặt bằng + điện + nhân công) lên tới 520 triệu đồng luôn!
Nhưng mà hơn tuần qua, việc bán hàng chậm như rùa bò, trung bình mỗi ngày anh chỉ bán được khoảng 5-6 cây, tổng cộng thu về chưa đầy 200 triệu.
"Đến tối 26/1 (27 Tết rồi đó), tôi vẫn còn hơn 200 cây chưa bán được. Hai hôm nay trời lạnh, người dân đã về quê ăn Tết hết rồi, đường phố vắng tanh. Để đẩy hàng, tôi đã giảm giá hơn 40% so với 2 ngày trước mà vẫn không ai mua.
Chiều và sáng mai, tôi tiếp tục giảm giá nữa, bán được đồng nào hay đồng đấy thôi. Không bán được thì đành chấp nhận lỗ, thu gom trả mặt bằng về quê Thanh Hóa ăn Tết vậy", anh Hạnh tâm sự đầy lo lắng.
Cũng cảnh tương tự, anh Cao Đăng Phú (bán quất trên đường Nguyễn Xiển) nhìn lượng khách thưa thớt mà lo lắng muốn xỉu. Các chậu quất dù đã giảm từ hơn 1 triệu xuống còn 500-700k nhưng vẫn ít người mua vô cùng
"Tôi đã dự đoán sức mua năm nay yếu vì kinh tế khó khăn nên chỉ dám nhập hơn 300 cây, giảm 50% so với năm ngoái. Nhưng lượng người mua quá ít làm chúng tôi lo sốt vó. Giờ đã 28 Tết rồi, chỉ còn sáng mai nữa thôi nên tôi phải tiếp tục giảm giá để đẩy hàng, giảm phần lỗ", anh Phú buồn bã chia sẻ.
Giá nhập tăng, giá bán giảm - combo "thua đau"
Theo các chú bác tiểu thương, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), nhiều diện tích đào quất chết vì ngập lụt. Vì thế họ phải nhập với giá tăng 20-30% so với năm ngoái. Thế mà giá bán lại phải giảm vì kinh tế khó khăn, người dân cắt giảm chi tiêu.
Thời tiết Hà Nội 2 ngày nay rét đậm nhưng các chú bác vẫn cố túc trực với hy vọng bán được hàng. Để chống rét, họ phải mua thêm chăn, mua củi đốt lửa sưởi ấm luôn.
Các chú bác ngồi chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng lác đác chỉ vài khách ghé qua, không gian vốn rộn ràng của Tết bỗng trở nên im ắng buồn thiu
Chị Phùng Thị Hằng (bán đào trên đường Lê Văn Lương) kể năm nay chị nhập 150 cành đào, nhưng đến giờ chỉ bán được vài chục cành, chủ yếu là quen biết hoặc người kinh doanh mua về bày cửa hàng.
Năm nay kinh tế khó khăn, sức mua yếu ớt, mặc dù hoa cây cảnh Tết đa dạng, giá cả phải chăng nhưng tiêu thụ chậm như rùa khiến chị và nhiều tiểu thương khác lo lắng vô cùng.
"Mấy năm gần đây bán hoa Tết ế kinh khủng. Tình hình cứ thế này thì năm nay tôi lỗ nặng, coi như mất Tết luôn. Năm sau chắc không dám liều kinh doanh hoa Tết nữa đâu", chị Hằng than thở
Những cành đào huyền những ngày đầu chị bán 1,5-3 triệu thì hôm nay giảm sốc chỉ còn 700-900k mà vẫn chỉ có lác đác vài khách tới hỏi giá rồi... bỏ đi thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Đêm 26/1 (27 tháng Chạp), trong cái rét căm căm của những ngày sắp Tết, các chú bác bán cây cảnh, hoa Tết ở khu vực đường Tam Trinh, Nguyễn Xiển (Hà Nội) vẫn cố ngồi canh hàng, ăn cơm hộp, đốt lửa sưởi ấm, thức cả đêm với hi vọng mong manh là bán được hàng.
Nhưng mà thực tế phũ phàng lắm, lượng người vào xem cây đã ít rồi, người chốt đơn còn hiếm hơn cả Kim Lý
Giảm giá tới 40-50% mà vẫn ế, khóc thét luôn!
Anh Trần Văn Hạnh (tiểu thương bán mai ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) vừa bán được 1 cây mai 1,1 triệu thì kể, năm nay anh nhập tận 400 cây mai Bình Định. Tổng chi phí bỏ ra (tiền cây + vận chuyển + thuê mặt bằng + điện + nhân công) lên tới 520 triệu đồng luôn!
Nhưng mà hơn tuần qua, việc bán hàng chậm như rùa bò, trung bình mỗi ngày anh chỉ bán được khoảng 5-6 cây, tổng cộng thu về chưa đầy 200 triệu.
"Đến tối 26/1 (27 Tết rồi đó), tôi vẫn còn hơn 200 cây chưa bán được. Hai hôm nay trời lạnh, người dân đã về quê ăn Tết hết rồi, đường phố vắng tanh. Để đẩy hàng, tôi đã giảm giá hơn 40% so với 2 ngày trước mà vẫn không ai mua.
Chiều và sáng mai, tôi tiếp tục giảm giá nữa, bán được đồng nào hay đồng đấy thôi. Không bán được thì đành chấp nhận lỗ, thu gom trả mặt bằng về quê Thanh Hóa ăn Tết vậy", anh Hạnh tâm sự đầy lo lắng.
Cũng cảnh tương tự, anh Cao Đăng Phú (bán quất trên đường Nguyễn Xiển) nhìn lượng khách thưa thớt mà lo lắng muốn xỉu. Các chậu quất dù đã giảm từ hơn 1 triệu xuống còn 500-700k nhưng vẫn ít người mua vô cùng
"Tôi đã dự đoán sức mua năm nay yếu vì kinh tế khó khăn nên chỉ dám nhập hơn 300 cây, giảm 50% so với năm ngoái. Nhưng lượng người mua quá ít làm chúng tôi lo sốt vó. Giờ đã 28 Tết rồi, chỉ còn sáng mai nữa thôi nên tôi phải tiếp tục giảm giá để đẩy hàng, giảm phần lỗ", anh Phú buồn bã chia sẻ.
Giá nhập tăng, giá bán giảm - combo "thua đau"
Theo các chú bác tiểu thương, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), nhiều diện tích đào quất chết vì ngập lụt. Vì thế họ phải nhập với giá tăng 20-30% so với năm ngoái. Thế mà giá bán lại phải giảm vì kinh tế khó khăn, người dân cắt giảm chi tiêu.
Thời tiết Hà Nội 2 ngày nay rét đậm nhưng các chú bác vẫn cố túc trực với hy vọng bán được hàng. Để chống rét, họ phải mua thêm chăn, mua củi đốt lửa sưởi ấm luôn.
Các chú bác ngồi chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng lác đác chỉ vài khách ghé qua, không gian vốn rộn ràng của Tết bỗng trở nên im ắng buồn thiu
Chị Phùng Thị Hằng (bán đào trên đường Lê Văn Lương) kể năm nay chị nhập 150 cành đào, nhưng đến giờ chỉ bán được vài chục cành, chủ yếu là quen biết hoặc người kinh doanh mua về bày cửa hàng.
Năm nay kinh tế khó khăn, sức mua yếu ớt, mặc dù hoa cây cảnh Tết đa dạng, giá cả phải chăng nhưng tiêu thụ chậm như rùa khiến chị và nhiều tiểu thương khác lo lắng vô cùng.
"Mấy năm gần đây bán hoa Tết ế kinh khủng. Tình hình cứ thế này thì năm nay tôi lỗ nặng, coi như mất Tết luôn. Năm sau chắc không dám liều kinh doanh hoa Tết nữa đâu", chị Hằng than thở
Những cành đào huyền những ngày đầu chị bán 1,5-3 triệu thì hôm nay giảm sốc chỉ còn 700-900k mà vẫn chỉ có lác đác vài khách tới hỏi giá rồi... bỏ đi thôi.
Nguồn: kenh14.vn