CunBabe3441
New member
Cách đất liền 120km, có một hòn đảo nhỏ xinh nơi cuộc sống vẫn cứ trôi bình yên, chưa bị "nhiễm độc" bởi sự xô bồ và náo nhiệt của phố thị. Nơi đây có bãi cát trắng muốt, nước biển xanh như ngọc bích - perfect để quên hết deadline, stress và mọi thứ phiền não của cuộc đời
Hôm trước Gấu flex với bạn là mới đi đảo Phú Quý về, thấy Việt Nam mình có bao nhiêu hòn đảo đẹp xịn không thua ai trên thế giới này, ai ngờ bạn tưởng nhầm liền hỏi lại:
• Ý Gấu nói là đảo Phú Quốc hả?
Gấu cười: Phú Quốc thì ai chả biết rồi, còn nơi Gấu đến là đảo Phú Quý đó - hòn đảo hạnh phúc nhất Việt Nam nè!
Chào mừng bạn đến với Series du lịch Here We Gau: Cùng Gấu đi hết Việt Nam mình nhaaaa!
Hòn đảo "ngủ quên" của nàng công chúa bị lưu đày
Phú Quý là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách đất liền tận 120km. Hồi xưa việc ra đảo khó vãi, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu chạy từ đất liền ra đảo để chở lương thực, nên ít người biết đến sự tồn tại của nơi này lắm.
Chính vì "ngủ yên" trong một thời gian dài nên Phú Quý vẫn giữ được vẻ bình yên và hoang sơ vốn có. Đến Phú Quý là lúc ta bỏ lại mọi xô bồ của thành phố để hòa mình với sóng biển gió trời, sống những ngày chill phết nhất đời
Đảo Phú Quý còn có tên là Cù Lao Thu, là một hòn đảo nhỏ xinh nằm ngoài khơi biển Bình Thuận.
Không biết các bạn có giống Gấu không? Với Gấu thì du lịch không chỉ là ăn uống, vui chơi, sống ảo mà còn là dịp để mình tìm hiểu thêm về những câu chuyện gắn liền với vùng đất đó nữa.
Tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa của một vùng đất sẽ giúp ta cảm nhận trọn vẹn vibe của nơi ấy hơn nhiều
Lần đó Gấu có ghé thăm Đền thờ công chúa Bàn Tranh, được người giữ đền kể lại rằng: Hàng trăm năm trước đảo Phú Quý là hoang đảo thuộc vương quốc Champa có tên Kol-Rong. Một ngày nọ công chúa Bàn Tranh đem lòng yêu một chàng trai xuất thân thấp kém, khiến hoàng gia phẫn nộ cực kỳ. Quốc vương Champa dù thương con nhưng vì áp lực từ hoàng tộc, ông buộc phải ra lệnh đày con gái ra đảo hoang.
Tưởng chừng không thể sống sót, nhưng bằng ý chí và sự khéo léo của mình, công chúa Bàn Tranh cùng các tì nữ đã nhen nhóm những sự sống đầu tiên trên hòn đảo này. Họ dựng lều bằng cỏ, khai khẩn đất hoang để trồng trọt, đánh bắt hải sản làm lương thực... Rồi không lâu sau hòn đảo đã trở nên trù phú luôn! ️
Làn nước xanh như ngọc - chill phết đó nha
Hòn đảo nhỏ nhắn chỉ có 16km2, nhưng gần 3/4 diện tích là rừng cây nên không khí quanh năm luôn mát mẻ dễ chịu. Bạn hãy thử cảm giác buổi sáng sớm chạy qua những con đường rợp bóng cây mát rượi, không khói bụi, không ồn ào, chỉ có tiếng chim hót và gió biển thổi nhẹ nhàng, lúc đó mới thấy không uổng công vượt biển xa xôi để đến đây!
Nguồn: kenh14.vn