Tin vui cho nền điện ảnh Việt nè các bạn ơi! Bộ phim "Đào, Phở và Piano" vừa chính thức được chọn làm đại diện của Việt Nam gửi đi vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 97 cho hạng mục "Phim truyện quốc tế" đấy. Hồi hộiiii!
Theo như Cục Điện ảnh thông báo, sau khi nhận được thư mời từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), họ đã mở đăng ký rộng rãi từ ngày 9/8/2024. Và guess what? Có tới 4 bộ phim nộp hồ sơ tranh tài gồm: "Đào, Phở và Piano", "Cái giá của hạnh phúc", "Lật mặt 7: Một điều ước" và "Mai" nữa đó.
Đến ngày 23/9, Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim đã họp và chốt luôn: "Đào, Phở và Piano" chính là cái tên được lựa chọn để đại diện nước nhà tham dự Vòng sơ tuyển giải Oscar (2024 - 2025). Xứng đáng lắm luôn!
Nói về "Đào, Phở và Piano" thì đây là một bộ phim lịch sử chiến tranh khá đỉnh đấy. Phim tái hiện lại những khoảnh khắc siêu hào hùng trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân dân Thủ đô Hà Nội (năm 1946-1947), vào thời điểm cuối cùng trước khi quân ta rút lên chiến khu Việt Bắc. Các chiến sĩ quyết tử của Trung đoàn Thủ đô đã chiến đấu với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" - nghe mà nổi da gà luôn á!
Đặc biệt, phim còn kể về câu chuyện tình yêu giữa anh vệ quốc đoàn và cô tiểu thư xinh đẹp Hà thành, truyền tải thông điệp về khát vọng được sống, được yêu ngay cả giữa khói lửa bom đạn. Vừa lãng mạn vừa bi trang, vừa tôn vinh tinh thần quả cảm và lòng yêu nước của người Hà Nội. Cảm động phết đó!
Bộ phim này đã gây được tiếng vang lớn khi ra mắt đầu năm 2024, và giờ được chọn đi Oscar thì quả là xứng đáng với những gì ekip đã bỏ công ra. Chúc cho phim sẽ tạo được dấu ấn trên đấu trường quốc tế nhaaaaa!
Nguồn: tiin.vn